Mã số: 5518
Vay 4 triệu đồng, anh công nhân bay về quê mong cứu bố tai biến
(Dân trí) - Sau khi trả tiền nhà, trong tay anh Đại còn 1,4 triệu đồng. Nhận tin báo bố tai biến nguy kịch, anh công nhân nghèo vay được 4 triệu đồng, tức tốc về quê...
Về quê cứu bố với 1,4 triệu đồng
Trong dãy hành lang chật chội dành cho người nhà bệnh nhân, anh Vương Đình Đại (trú thôn Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) ngồi lặng lẽ, nhìn đăm đăm vào khu bệnh nhân nặng của Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nơi đó, ông Vương Đình Toàn (SN 1970, bố anh Đại) đang giành giật sự sống sau cơn đột quỵ.
Trên giường bệnh bao quanh bởi đủ loại máy móc, ông Toàn nằm bất động, đầu quấn băng gạc trắng toát, miệng nối với ống thở. Trong vô thức, bàn tay phải của ông giật ống thông tiểu, khiến nữ y tá phải cố định tay bệnh nhân vào thành giường bằng chiếc khăn vải.

Bệnh nhân Vương Đình Toàn đối mặt với nhiều nguy cơ do di chứng đột quỵ (Ảnh: Hoàng Lam).
Tình trạng của bệnh nhân cộng với yêu cầu vô khuẩn sau phẫu thuật nên mọi việc từ chăm sóc, vệ sinh, ăn uống... các y tá đều phải trực tiếp thực hiện. Nếu cần đồ dùng gì để thay cho bệnh nhân thì y tá, bác sĩ thông báo ra ngoài cho người nhà chuẩn bị.
"Mấy ngày qua, mẹ trực ở đây, tôi về trên quê xoay xở tiền bạc. Hôm nay tôi xuống trực thay để mẹ nghỉ", anh Đại nói.
Trong câu chuyện của người con trai, cha anh có lẽ chưa có lấy một ngày thảnh thơi, sung sướng.
Ông Toàn vốn mù cả 2 mắt bẩm sinh, sức khỏe lại yếu. Thương cảm người đàn ông này, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1968) nguyện gắn bó cuộc đời, làm đôi mắt cho chồng. Hai con lần lượt ra đời, mình bà Liên phải gồng mình để cáng đáng gia đình. Khi con trai lớn lấy vợ, bà Liên mới có thể tạm thở phào nhẹ nhõm.
Vợ chồng anh Đại làm công nhân trong miền Nam. Hai năm trước, vợ anh sinh con, về quê nhờ cậy mẹ chồng. Đầu năm nay, con cứng cáp, vợ chồng anh Đại tính mang con theo, nhưng bà Liên ngăn lại. Hai vợ chồng lương ba cọc, ba đồng, mang con vào đấy phải đi gửi trẻ, thêm một khoản phải tiêu, chi bằng để cháu ở nhà bà trông giúp.

Bác sĩ Hậu cho biết, bệnh nhân Toàn sẽ có nhiều di chứng, mất khả năng vận động, cần người chăm sóc... (Ảnh: Hoàng Lam).
Bà nghĩ mình chịu khó một chút, đỡ đần con được phần nào hay phần nấy.
"Vợ mới vào làm sau thời gian nghỉ nuôi con nên lương chưa có. Đầu tháng 3 tôi vừa nhận hơn 6 triệu đồng tiền lương, gửi về cho mẹ 3 triệu đồng mua sữa bỉm cho cháu, thêm miếng thịt, con cá cho ông bà. Còn 3 triệu đồng, tiền trọ mất 1,6 triệu đồng, hai vợ chồng động viên nhau gắng cầm cự đến hôm lĩnh lương.
Ngày 11/3, mẹ gọi vào, giọng hốt hoảng, bảo bố bị đột quỵ, đang nguy kịch, phải mổ gấp mà mẹ không có tiền, không dám quyết. Tôi vội vã gọi cho chị tổ trưởng, vay được 4 triệu đồng mua vé máy bay về ngay", anh Đại kể.
Tương lai mờ mịt của người đàn ông mù 2 mắt
Tối 11/3, anh Đại về tới Nghệ An. Thời điểm này ông Toàn đã được chuyển từ bệnh viện huyện xuống bệnh viện tuyến tỉnh.
Bác sĩ Lưu Văn Hậu, Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết, bệnh nhân Toàn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh chụp phim sọ não cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não nặng, rơi vào trạng thái hôn mê. Bệnh nhân được thở máy và chỉ định phẫu thuật mở hộp sọ để lấy máu tụ.

Anh Đại cầm 1,4 triệu đồng, vay thêm 4 triệu đồng để về cứu bố (Ảnh: Lưu Hậu).
Nghe bác sĩ thông báo tình trạng của bố, anh Đại vội vã mời các bác, các chú họp gia đình, xin vay tiền để phẫu thuật cho bố. Anh em ông Toàn mỗi người góp một ít, giao cho Đại...
Ca mổ thành công nhưng tính mạng của ông Toàn vẫn đang bị đe dọa. 8 ngày sau phẫu thuật bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy, bị liệt nửa người bên trái.
"Chúng tôi đang tính tới phương án mở nội khí quản cho bệnh nhân. Bệnh nhân Toàn phải điều trị lâu dài và có nguy cơ nhiều di chứng nặng nề về vận động, phải có người chăm sóc phục vụ", bác sĩ Hậu thông tin.
Những lời bác sĩ nói như đánh gục hy vọng của anh Đại. Đồng lương công nhân của vợ chồng anh liệu có kham nổi chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho bố?

Anh công nhân nghèo hoang mang trước tình cảnh bi đát của người cha mù lòa (Ảnh: Hoàng Lam).
Anh lo mẹ đã có tuổi, lại ốm yếu, không đủ sức chăm sóc, phục vụ người cha mù lòa, nằm liệt giường. Nhưng, nếu vợ chồng anh nghỉ việc về chăm bố, đỡ đần mẹ thì không biết lấy đâu ra kinh phí trang trải thuốc men, tiền sinh hoạt...
Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Kim Bảng chia sẻ: "Gia đình ông Vương Đình Toàn đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo của xã.
Bản thân ông Toàn bị mù bẩm sinh, vừa rồi lại bị đột quỵ, phải phẫu thuật, điều trị kéo dài nên khó khăn càng thêm khó khăn. Chúng tôi rất mong quý độc giả báo Dân trí hỗ trợ gia đình để ông Toàn có điều kiện điều trị tốt hơn".