Mã số: 5460
Người mẹ nuôi con trai tự kỷ được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây nhà mới
(Dân trí) - Bà Dư nuôi con trai tự kỷ, tá túc trong nhà người thân, nay họ hàng lấy lại chỗ ở khiến hai mẹ con không có nơi sinh sống. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp hơn 100 triệu đồng để bà xây nhà mới.
Ngày 18/3, báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Phú Hòa tổ chức khởi công xây nhà Nhân ái tặng bà Nguyễn Thị Dư (50 tuổi) cùng con trai ở thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Ngôi nhà được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 160 triệu đồng, trong đó, bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 104 triệu đồng và 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Hòa năm 2025.
Người mẹ nuôi con trai tự kỷ được bạn đọc hỗ trợ xây nhà mới (Video: Trung Thi).
Ngôi nhà của bà Dư được xây dựng với diện tích 60m2, nền gạch men, lợp ngói và có khu vệ sinh, nhà tắm riêng.
Bà Nguyễn Thị Dư là nhân vật trong bài viết "Người mẹ đơn thân và con trai tự kỷ "ăn nhờ ở đậu" suốt 16 năm".

Ngôi nhà của bà Dư có tổng mức đầu tư hơn 160 triệu đồng, trong đó bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 104 triệu đồng, phần còn lại là nguồn xóa nhà tạm của địa phương (Ảnh: Minh Châu).
Ông Bùi Xuân Khang, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc cho biết, hộ mẹ con bà Dư là trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Khi bà một thân một mình, không nghề nghiệp nuôi dưỡng cậu con trai mắc chứng tự kỷ. Ngoài ra, hai mẹ con không có nhà cửa, phải tá túc trong nhà người thân hơn 16 năm qua.
"Cách đây 2 năm, địa phương đã mong muốn hỗ trợ xây nhà cho bà Dư nhưng gặp nhiều khó khăn về đất đai, đối ứng nên không thực hiện được. Nay được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, địa phương rất mừng. Chính quyền xã xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc và báo Dân trí", ông Khang chia sẻ.

Nghi thức động thổ khởi công nhà Nhân ái tặng bà dư cùng con trai (Ảnh: Trung Thi).
Tính đến nay, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ bà Dư hơn 104 triệu đồng. Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc, bà Dư cho biết, bản thân vô cùng xúc động. Đặc biệt hơn, hôm nay, bà cùng con trai chứng kiến lễ khởi công xây ngôi nhà mới để hai mẹ con an tâm sinh sống.
"Tôi và con trai mừng lắm! Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được ngôi nhà, mảnh đất của riêng mình. Nay được bạn đọc Dân trí quan tâm giúp đỡ, tôi xin mãi ghi nhớ tấm lòng to lớn này. Mẹ con tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều", bà Dư gửi lời cảm ơn đến bạn đọc.

Sau lễ khởi công, nhà thầu đã triển khai xây dựng ngay. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng (Ảnh: Trung Thi).
Ông Đinh Công Thạch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Hòa cho biết, rất trân quý tấm lòng của bạn đọc Dân trí khi đã chung tay giúp đỡ hộ đặc biệt khó khăn của xã Hòa Quang Bắc.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Hòa đề nghị chính quyền địa phương và người thân trong gia đình tiếp tục nghiên cứu vận động thêm các nguồn nguyên vật liệu với giá "mềm", hỗ trợ công thợ để ngôi nhà của bà Dư cứng cáp, vững chãi hơn...
Thay mặt địa phương, ông Thạch gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc. Mong báo Dân trí sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa những mảnh đời bất hạnh của huyện và bạn đọc để thêm nhiều ngôi nhà dột nát được xây mới.
Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ, giai đoạn 2024-2025 báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.
Mục tiêu của báo Dân trí đề ra, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 101 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng. Trong số đó, 16 nhà Nhân ái được xây dựng theo kế hoạch tái thiết cuộc sống người dân vùng lũ, tặng 16 hộ bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.
Tính đến ngày 19/3, có 73/101 ngôi nhà Nhân ái đã được khánh thành.