1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5519

Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Mỗi cái bánh cam lời chỉ 1.000 đồng, nhưng hàng ngày bà Tuyền phải thức khuya, dậy sớm nhồi bột, chiên bánh rồi cuốc bộ mấy cây số bán từng chiếc để có tiền cho con ăn học.

Chiếc bánh cam lời 1.000 đồng nuôi 3 miệng ăn

Hơn 1 tháng trước, chồng bà Đinh Thị Tuyền (46 tuổi, ngụ ấp Tầm Vu 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) qua đời sau cơn đau tim. Từ ngày đó, cuộc sống gia đình vốn khốn khó lại càng thêm khánh kiệt.

Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học - 1

Mẹ con bà Tuyền bên bàn thờ của ông Ngùng qua đời chưa được 49 ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Tuyền tâm sự, chồng bà (ông Lương Văn Ngùng) qua đời khi mới 47 tuổi. Sinh thời, ông Ngùng làm thuê kiếm sống, bà Tuyền bán bánh cam. Tuy nhiên, công việc cũng như thu nhập bữa có, bữa không. Hầu như, mọi chi tiêu sinh hoạt của cả nhà trông chờ vào tiền lời bán bánh cam ít ỏi của bà Tuyền.

"Làm bánh cam cực lắm! Ngày nào cũng vậy, cứ 2h30 là tôi thức dậy nhồi bột, chiên bánh rồi cuốc bộ vòng vòng xóm bán dạo, hơn 6h hết bánh rồi đến chợ mua gạo, đường, đậu xanh, dầu ăn về làm bánh tiếp.

Gạo thì ngâm từ chiều hôm trước, xay xong lọc bột rồi làm nhân bánh. Bận rộn cả ngày, chuẩn bị được khoảng 100 cái bánh, mỗi cái bán được 2.000 đồng, lời chỉ 1.000 đồng. Tôi không biết chạy xe, nên lội bộ đi bán mà thôi", bà Tuyền nói.

Chồng chết, vợ nghèo bán bánh cam nuôi con gái ăn học (Video: Bảo Kỳ).

Vợ chồng bà Tuyền có 2 người con, trong đó, con trai lớn là Đinh Văn Chúng (21 tuổi) đã nghỉ học từ năm lớp 6, lên TPHCM cùng họ hàng làm công nhân kiếm sống. Con gái là bé Lương Thị Vàng đang học lớp 4B1, trường Tiểu học Thạnh Hòa 2.

Mỗi tháng con trai gửi về cho 2 triệu đồng, nhưng với sức chi tiêu của 3 người, gia đình bà Tuyền vẫn bữa đói, bữa no, không thể nào sửa sang căn nhà được kiên cố, vững chãi. Ngôi nhà tranh chẳng khác gì chiếc lán, chắp vá bằng những tấm bao đủ màu.

Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học - 2

Từ ngày cha mất, bé Vàng hay đứng trước di ảnh khóc thương người cha đoản mệnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Tuyền kể, gia đình nội ngoại 2 bên đều nghèo. Căn nhà đang ở cũng do người chị ruột cho bà Tuyền trú tạm. Bao năm hứng nắng, chịu mưa dột, nay nhà xuống cấp đủ chỗ. Bà Tuyền không có khả năng mua lá dừa hay tôn để dựng lại vách nên chỉ còn cách vá tạm bằng các mảnh bao tải cũ rách.

"Thấy hư hỏng, rách chỗ nào tôi mua bao vá lại nhưng mưa vẫn dột, tạt tứ phía. Mỗi lần mua vài chục cái để sẵn. Sợ nhất những lúc mưa đêm, 2 mẹ con co ro vào góc giường tránh chỗ ướt.

Tôi ước ao có căn nhà kiên cố, vững chãi để tập sách, quần áo của con không bị ướt mỗi khi mưa lớn nữa", bà Tuyền buồn rầu nói về căn nhà rách bươm.

Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học - 3

Bà Tuyền nặn từng chiếc bánh cam bán kiếm sống. Nghề làm bánh do mẹ chồng truyền lại, đây cũng là cần câu cơm nuôi sống cả nhà bà hàng chục năm qua (Ảnh: Bảo Kỳ).

Không để con trẻ thất học

Bà Tuyền trải lòng, bà không biết chữ nên rất muốn con cái được ăn học đến nơi đến chốn. Thấy con gái ham học, bà rất vui lòng nhưng con càng lớn nỗi lo càng chất chồng hơn vì tiền học hành, bảo hiểm, sách vở cho con.

"Một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết nên cả đời chỉ có thể làm mướn. Vì nhà nghèo nên con trai buộc phải nghỉ học rồi. Giờ giá nào tôi cũng phải cố gắng lo cho cháu Vàng học hành đàng hoàng, ít nhất cũng phải biết chữ để ra đời không bị thua kém", bà Tuyền bộc bạch.

Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học - 4

Mẹ con bà Tuyền sống trong căn nhà rách bươm, chắp vá bằng lá, tôn và các tấm bao (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thầy Văn Đắc Trọng, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B1, trường Tiểu học Thạnh Hòa 2 nhận xét, Vàng là học trò rất ham học. Những năm trước, em còn là học sinh đại diện nhà trường thi viết chữ đẹp cấp huyện. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô bé rất siêng năng đến lớp.

"Nhà trường cũng tạo điều kiện cho Vàng được học bổng, quà từ các đơn vị thiện nguyện. Nhà trường luôn vận động gia đình đừng để em nghỉ học sớm. Tuy nhiên, phần sức của nhà trường cũng có hạn. Mong rằng, báo Dân trí sẽ kết nối bạn đọc gần xa, giúp đỡ gia đình em Vàng, để em có điều kiện học hành, thay đổi tương lai", thầy giáo Trọng nói.

Chồng chết, người vợ nghèo bán bánh cam mưu sinh lo sợ con thất học - 5

Cô bé Vàng rất ham học. Mơ ước của cô học trò nhỏ là được trở thành giáo viên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Quảnh, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Tầm Vu 3 cho biết, nhà bà Tuyền thuộc diện khó khăn ở địa phương. Vợ chồng bà Tuyền bươn chải làm thuê, buôn bán kiếm sống. Từ ngày người chồng mất, bà Tuyền càng vất vả mưu sinh nuôi con.

"Thay mặt địa phương, tôi rất mong quý báo sẽ giúp đỡ gia đình bà Tuyền vượt qua giai đoạn khó khăn, cháu Vàng được học hành và có chỗ ăn ở tốt hơn hiện tại", ông Quảnh nói thêm.