1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Bạn đọc hỗ trợ người mẹ đơn thân mắc nhiều bệnh nặng gần 80 triệu đồng

Doãn Công

(Dân trí) - Người mẹ đơn thân mang nhiều bệnh nặng cùng cậu con trai vừa bán vé số vừa mơ thành bác sĩ được bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ hơn 77 triệu đồng.

Ngày 1/5, phóng viên Báo Dân trí đã trao số tiền 60.569.881 đồng đến gia đình chị Đỗ Thị Gái Nhỏ (49 tuổi, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nhỏ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí và được kết chuyển trong tuần 5 tháng 3.

Trong tháng 4/2023, bạn đọc Báo Dân trí tiếp tục hỗ trợ gia đình chị Nhỏ hơn 17 triệu đồng. Như vậy, đến nay, tổng số tiền chị Nhỏ nhận được từ sự ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí là hơn 77 triệu đồng.

Bạn đọc hỗ trợ người mẹ đơn thân mắc nhiều bệnh nặng gần 80 triệu đồng - 1

PV Báo Dân trí thường trú tại Bình Định trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Đỗ Thị Gái Nhỏ (Ảnh: Doãn Công).

Chị Đỗ Thị Gái Nhỏ đang mang nhiều bệnh tật, như bệnh thiếu máu huyết tán, sỏi mật, gan lách to. Đầu năm nay, chị Nhỏ chẳng may bị tai nạn giao thông, dập tủy cổ phải điều trị kéo dài ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, khiến khả năng lao động bị suy giảm.

Trước đây, hàng ngày, chị Nhỏ rong ruổi hàng chục cây số đi bán vé số ở huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn. Từ ngày chị gặp tai nạn, con chị là cháu Đỗ Phúc Trực (đang học lớp 5) đi bán vé số phụ giúp mẹ vào những ngày cuối tuần.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thu Cảnh, công chức Văn hóa - Xã hội xã Phước Lộc, đại diện địa phương gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị Nhỏ, góp phần động viên, an ủi tinh thần chị trong cuộc sống.

"Chị Nhỏ vừa là hộ nghèo vừa là đối tượng bảo trợ xã hội. Đây là đối tượng yếu thế của xã hội nên địa phương luôn rất quan tâm, đặc biệt có những chương trình hỗ trợ từ địa phương thì chúng tôi luôn ưu tiên", ông Cảnh chia sẻ.

Đón nhận sự ủng hộ, giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, chị Nhỏ xúc động: "Tôi không nghĩ mình có số tiền lớn đến như vậy. Tôi sẽ để dành một ít để lo tiền thuốc thang, ăn học cho con, còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng".