1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ đơn thân nuôi 4 con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 200 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thương cảnh chị Thảo đơn thân nuôi 4 con thơ dại, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ 200 triệu đồng để chị có điều kiện cất nhà, nuôi con ăn học.

Thay mặt bạn đọc, phóng viên Báo điện tử Dân trí vừa đến thăm và trao số tiền hơn 81 triệu đồng cho gia đình chị Thạch Thị Thu Thảo (33 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Chị Thảo là nhân vật trong bài viết "Người mẹ đơn thân chạy xe ôm, vật vã nuôi 4 đứa con thơ dại".

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Dân trí còn giúp đỡ chị Thảo gần 120 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân. 

Người mẹ đơn thân nuôi 4 con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 200 triệu đồng - 1

PV Báo điện tử Dân trí trao tiền cho gia đình chị Thảo trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Thảo cho biết, ngày đầu tiên khi Báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh khó khăn của chị đã có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, ủng hộ tiền cho chị nuôi con.

"Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ 200 triệu đồng tôi mừng lắm, biết bao năm đi làm tôi cũng chưa có được số tiền này. Tôi đã trích ra khoảng 100 triệu đồng để mua nền nhà từ người anh họ, số còn lại gửi tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng để lo cho 4 đứa con đi học sau này. Tôi vô cùng biết ơn tình cảm mọi người dành cho mẹ con tôi", chị Thảo xúc động nói. 

Ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, số tiền Báo Dân trí giúp đỡ có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình chị Thảo. 

"Hiện chị Thảo đã có nền nhà, sắp tới địa phương sẽ tài trợ cho chị căn nhà 50 triệu đồng. Báo điện tử Dân trí đã giúp địa phương rất nhiều trong công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt địa phương tôi rất cảm ơn sự đồng hành của quý báo, mong rằng chương trình ý nghĩa này sẽ giúp được nhiều người hơn nữa", ông Lộc bày tỏ. 

Người mẹ đơn thân nuôi 4 con được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 200 triệu đồng - 2

5 mẹ con chị Thảo sống trong căn nhà tranh xập xệ, không an toàn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, chị Thảo quê ở Sóc Trăng. Chị lên Sài Gòn làm công nhân rồi kết hôn với người đàn ông quê Kiên Giang, lần lượt hạ sinh 4 người con. Năm 2021 vừa thôi nôi con gái út thì chồng chị đột nhiên "bặt vô âm tín", chẳng ai liên lạc được. 

Gia cảnh bên chồng và vợ đều nghèo nên chẳng thể giúp chị Thảo được nhiều. Ngày ngày chị chở 2 đứa gái lớn đi học rồi gửi 2 đứa nhỏ ở quán nước nhờ chủ quán trông hộ, còn chị chạy xe ôm kiếm tiền nuôi con. 5 mẹ con chị đang tá túc trong căn chòi của người anh.