1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Chồng mất vì Covid-19, vợ khốn khó lo 2 con thơ được giúp hơn 80 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Mẹ con em rất xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí. Em sẽ sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ đúng mục đích để lo cho các con được tốt hơn", chị Ngọc Anh bày tỏ.

Ngày 27/4, PV Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu đã trao 50.652.500 đồng đến chị Trần Ngọc Anh, ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi và chính quyền địa phương. Chị Ngọc Anh là nhân vật trong bài viết "Covid-19 "cướp" mất chồng, vợ khốn khó lo 2 con thơ tương lai mờ mịt".

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí kết chuyển trong tuần 1, 2 tháng 4.

Ngoài ra, chị Ngọc Anh cũng nhận trực tiếp hơn 32 triệu đồng. Như vậy, đến nay bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình chị trên 83 triệu đồng.

Chồng mất vì Covid-19, vợ khốn khó lo 2 con thơ được giúp hơn 80 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi và ban, ngành xã Hưng Hội trao tiền bạn đọc Dân trí giúp gia đình chị Trần Ngọc Anh.

Bà Ngô Như Ý, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi cho biết, sau khi chồng chị Ngọc Anh mất, gia đình chị hết sức khó khăn.

"Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu các con của chị và kết nối Báo Dân trí với mong muốn bạn đọc báo cùng chung tay hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn đọc đã giúp gia đình chị hàng chục triệu đồng, tấm lòng này của bạn đọc rất trân quý", bà Như Ý chia sẻ.

Nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Trần Ngọc Anh nói 3 mẹ con chị rất xúc động khi được sự quan tâm của bạn đọc báo gần xa. "Gia đình em hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích để không phụ tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí đã chia sẻ với mẹ con em", chị Ngọc Anh bày tỏ.

Trước mắt, gia đình và địa phương thống nhất gửi số tiền vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm để bảo quản lâu dài, sử dụng khi cần thiết nhất.

Ông Tăng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo Dân trí đã đồng hành cùng ban, ngành, xã chăm lo những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 9/2021, chồng của chị Trần Ngọc Anh (35 tuổi) mất vì bệnh Covid-19. Chị Ngọc Anh không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tham gia công tác ở ấp và phụ cha mẹ chồng nấu rượu mưu sinh qua ngày.

Chị Ngọc Anh thu nhập không ổn định nên tương lai của 2 con là cháu Minh Huy (12 tuổi, học lớp 6) và Hân Nghi (6 tuổi, học mẫu giáo) mịt mờ, bấp bênh phía trước.