1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5329

Bạn đọc hỗ trợ gần 90 triệu đồng đến 2 mẹ con nghèo bệnh nặng

Doãn Công

(Dân trí) - Tinh thần 2 mẹ con bà Thuận phấn chấn hơn nhiều sau khi bạn đọc giúp đỡ. Riêng bà Thuận đang điều trị vật lý trị liệu tại nhà với hy vọng sức khỏe hồi phục, tự lo cho bản thân.

Ngày 16/10, phóng viên Dân trí phối hợp với đại diện UBND phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đến thăm và trao biển tượng trưng số tiền 89.826.002 đồng của bạn đọc báo giúp đỡ hoàn cảnh anh Nguyễn Xuân Vũ (34 tuổi, ở tổ 1, khu phố 3, thị trấn Bồng Sơn).

Toàn bộ số tiền nêu trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình anh Vũ.

Bạn đọc hỗ trợ gần 90 triệu đồng đến 2 mẹ con nghèo bệnh nặng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền phường Bồng Sơn trao biển tượng trưng số tiền gần 90 triệu đồng đến anh Nguyễn Xuân Vũ và mẹ là bà Nguyễn Thị Thuận (Ảnh: Doãn Công).

Anh Vũ là con trai đầu của bà Nguyễn Thị Thuận (57 tuổi). Bà Thuận bị đột quỵ dẫn đến liệt nửa người, chân tay teo tóp dần, chỉ nằm một chỗ.

Trước đó, tháng 5/2012, chồng bà Thuận là ông Nguyễn Xuân Đạt (61 tuổi) bị tai biến mạch máu não, sau 11 năm điều trị nhưng không khỏi, đến tháng 7/2023 qua đời.

Bản thân anh Vũ bị dị tật cột sống từ khi lọt lòng nhưng gia cảnh nghèo không có tiền để phẫu thuật, lâu ngày bệnh nặng, gây gù cột sống nên không làm được gì.

Trong khi đó, người con gái Nguyễn Thị Yến Vy (32 tuổi) đã lập gia đình nhưng cuộc sống của vợ chồng chị Vy cũng khó khăn, thiếu thốn vì phải nuôi đến 5 con đang tuổi ăn, tuổi học.

Cuộc sống của mẹ con bà Thuận dựa vào 1,5 triệu đồng tiền trợ cấp xã hội của 2 mẹ con (mỗi người 750.000 đồng/tháng). Dù rất tằn tiện cũng không đủ lo ăn uống hàng ngày, bởi vậy việc thuốc men, điều trị cho bà gần như không có.

Nhận được số tiền gần 90 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, anh Vũ xúc động: "Mẹ con tôi sẽ mãi ghi nhớ ơn của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ trong lúc gia đình gặp khó khăn. Số tiền này tôi sẽ lo đưa mẹ đi điều trị vật lý trị liệu, ăn uống bồi bổ để mong mẹ sẽ hồi phục".

Ông Nguyễn Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn bày tỏ: "Hoàn cảnh mẹ con bà Thuận đang gặp rất nhiều khó khăn, riêng bà Thuận vẫn còn cơ hội chạy chữa phục hồi chức năng hoạt động.

Thời gian qua, chính quyền địa phương rất quan tâm các chế độ, chính sách cho gia đình. Thay mặt chính quyền địa phương xin ghi nhận, gửi lời cảm ơn đến tấm lòng cao cả của bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm chia sẻ khó khăn đối với mẹ con bà Thuận cũng như các hoàn cảnh trên địa bàn phường Bồng Sơn thời gian qua".

Ông Hòa cũng mong muốn trong thời gian tới, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục đồng hành với địa phương, quan tâm, chăm lo hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người khuyết tật để cùng với phường chung tay xóa không còn hộ nghèo.