1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5207

Mẹ già nuôi con nằm một chỗ được bạn đọc hỗ trợ hơn 130 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh mẹ già nuôi con bệnh tật, 2 cháu nhỏ nguy cơ thất học, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 130 triệu đồng để gia đình bà Út vơi đi phần nào khó khăn trước mắt.

Ngày 13/6, đại diện báo Dân trí đã trao hơn 130 triệu đồng tới bà Nguyễn Thị Út (64 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, Thới Lai, Cần Thơ). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong các tuần 2, 3 và 4 tháng 5.

Gia đình bà Út là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "Mẹ già cạn nước mắt vì con U50 nằm một chỗ, 2 cháu nguy cơ thất học", được báo Dân trí phản ánh ngày 12/5.

Mẹ già nuôi con nằm một chỗ được bạn đọc hỗ trợ hơn 130 triệu đồng - 1

Bà Út nhận tiền hỗ trợ trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhờ được giúp đỡ mà con tôi có tiền đi viện rồi", bà Út xúc động trong giây phút nhận tiền.

Ngay sau khi nhận được số tiền lớn, gia đình đã sắp xếp đưa con trai bà Út tiếp tục nhập viện để điều trị. Với số tiền lớn vừa nhận được, bà Út dự định sẽ đóng viện phí còn nợ trước đây, bà cũng sẽ mua chiếc xe lăn cho con trai ngồi.

Một nửa số tiền bà Út dự định sẽ dành dụm cho 2 đứa cháu ăn học.

Chứng kiến việc trao nhận tiền, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc, đồng thời cho biết sẽ tư vấn để gia đình bà Út sử dụng tiền hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích.

Gia đình bà Út có 4 thành viên, gồm bà, con trai và 2 cháu nhỏ. Vì nhà nghèo, con dâu bà đã bỏ đi từ nhiều năm trước.

Giữa năm ngoái, anh Nguyễn Văn Hậu (46 tuổi, con trai bà Út) bị đột quỵ. Sau thời gian chạy chữa, anh Hậu giữ được tính mạng nhưng mất ý thức, nằm một chỗ.

Kể từ khi anh Hậu đổ bệnh, gia đình bà Út rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn.