Mã số: 5609
Bạn đọc giúp đỡ hơn 106 triệu đồng tới bé gái bị di chứng chất độc da cam
(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của em Hạnh là nạn nhân thế hệ thứ 3 của chất độc da cam, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 106 triệu đồng, giúp em có thêm điều kiện chữa bệnh.
Ngày 17/7, tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, báo Dân trí đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội của bệnh viện trao biển biểu trưng số tiền 106.171.123 đồng bạn đọc ủng hộ tới em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (15 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tây Phương, Hà Nội).
Em Hạnh là nhân vật trong bài viết “Xót xa cảnh bé gái sinh ra trong gia đình bệnh tật, nỗi đau của chiến tranh” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình em Hạnh, kịp thời giúp em có kinh phí chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Tùng Dương).
Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 6 năm nay trong tình trạng bị viêm tụy cấp và đái tháo đường nặng, chỉ số đường huyết thường xuyên ở mức nguy hiểm, cơ thể đau đớn.
Sau 1 tháng điều trị, Hạnh được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mới được ít ngày, em lại phải nhập viện để tiếp tục điều trị loét vùng chân do biến chứng đái tháo đường.
ThS.BS Quản Trọng Hùng, khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh nhân Hạnh mắc bệnh đái tháo đường mạn tính phức tạp, phải điều trị cả đời. Phương pháp điều trị là kết hợp dinh dưỡng với dùng thuốc định kỳ để cải thiện đường huyết, phòng ngừa biến chứng.
“Điều khiến chúng tôi đau đáu là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, em khó có thể duy trì được việc điều trị lâu dài”, bác sĩ Hùng trăn trở.

ThS.BS Quản Trọng Hùng khám bệnh cho em Hạnh (Ảnh: Tùng Dương).
Hạnh là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em gái. Bố của Hạnh bị mù bẩm sinh, mẹ chậm chạp, em gái thứ 2 bị câm điếc bẩm sinh. Ông Nguyễn Trung Minh (69 tuổi, ông nội của Hạnh) là cựu binh từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và bị nhiễm chất độc hóa học nên bản thân mắc nhiều bệnh.
“Gia đình tôi chưa bao giờ có được khoản tiền lớn đến vậy. Số tiền này như chiếc phao cứu sinh giữa lúc gia đình tôi rơi vào tuyệt vọng. Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã không bỏ rơi cháu tôi”, ông Nguyễn Trung Minh xúc động chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm hy vọng sống cho những mảnh đời bất hạnh.