PhotoNews

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai

Thực hiện: Tuấn Hợp - Huyền Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 16/7, báo Dân trí tổ chức gặp mặt, trao học bổng động viên 10 trẻ em ở Lào Cai bị mồ côi cha, mẹ sau siêu bão Yagi năm 2024.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí ân cần thăm hỏi, trao học bổng động viên các cháu cố gắng học tập, vươn lên (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu tại buổi gặp mặt và trao học bổng, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, tháng 9/2024, cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc. Những thiệt hại về người không gì có thể bù đắp được, trong đó, có những trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, có cháu mất cả cha và mẹ. Đó là nỗi đau, sự mất mát và thiệt thòi rất lớn đối với các cháu.

Ngay sau bão Yagi, báo Dân trí đã cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm kịp thời sẻ chia với người dân vùng bị ảnh hưởng. Những chuyến hàng cứu trợ được thực hiện khẩn trương và tiếp đó là các hoạt động tái thiết cuộc sống được triển khai mạnh mẽ.

Để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay quyên góp ủng hộ.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 2

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi gặp mặt và trao học bổng tới trẻ em mồ côi của tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hải Long).

Tại Lào Cai, báo Dân trí đã hỗ trợ xây dựng 11 ngôi nhà Nhân ái; trao 2 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để kịp thời giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại, chung tay xây dựng lại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh; trao 110 triệu đồng đến các hoàn cảnh khó khăn và tặng áo ấm tới học sinh; hỗ trợ xây dựng công trình đường Làng Nủ kết nối thôn Trĩ Trong trị giá hơn 837 triệu đồng.

Đặc biệt, báo Dân trí đã kết nối chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh, Công ty CP Học viện Minh Trí Thành, bảo trợ 10 trẻ em mồ côi cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi. Theo đó, có 9 trẻ mồ côi cha, mẹ, nhận số tiền bảo trợ là 2,5 triệu đồng/tháng; riêng cháu Vàng Thị Bầu (SN 2013), mồ côi cả cha và mẹ, nhận số tiền bảo trợ 3 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng.

Tại buổi gặp mặt, nhà báo Phạm Tuấn Anh thay mặt bạn đọc hảo tâm trao 10 suất học bổng tới các cháu bé mồ côi, đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên, gửi những lời chúc tốt đẹp và mong các cháu cố gắng vượt khó học tập tốt, sau này lớn lên sẽ trở thành những công dân có ích cho cộng đồng, xã hội.

“Sự hiện diện của các cháu ngày hôm nay là minh chứng cho tinh thần kiên cường của người Việt Nam, luôn biết vượt qua mọi nghịch cảnh và cùng nhau xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn”, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 3

Các cháu mồ côi nhận học bổng của báo Dân trí, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng (Ảnh: Hải Long).

Không những vậy, trước thềm năm học mới, Ban lãnh đạo Công ty CP Học viện Minh Trí Thành mời 10 cháu thuộc diện được bảo trợ, về Thủ đô Hà Nội thăm Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Tại buổi gặp mặt và trao học bổng tới các cháu bé mồ côi, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm, bạn đọc cả nước, trong đó có Ban lãnh đạo Công ty CP Học viện Minh Trí Thành đã luôn tin tưởng, đồng hành và dành sự hỗ trợ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các Chương trình Nhân ái của Dân trí.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 4

Chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh đại diện Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Hải Long).

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh xúc động chia sẻ, Minh Trí Thành chọn báo Dân trí để cùng đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện vì công ty luôn tin tưởng vào tính minh bạch và sự tâm huyết của Ban biên tập cùng đội ngũ phóng viên báo. Điều mà Minh Trí Thành luôn mong muốn và hướng đến là được giúp đúng người, đúng địa chỉ.

Là một người mẹ và là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, bà Lanh thấu hiểu và đồng cảm với những mất mát của những trẻ em không may mồ côi cha, mẹ.

“Chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên cũng như cha mẹ hay hoàn cảnh gia đình. Nhưng việc được những người xung quanh quan tâm và yêu thương sẽ là động lực để giúp các con vươn lên trong cuộc sống, được gieo ước mơ và nuôi dưỡng niềm tin và sự lạc quan về cuộc sống”, chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh xúc động chia sẻ.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 5

Nụ cười rạng rỡ của các cháu nhỏ khi lần đầu tiên được đặt chân tới Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Lương Quốc Hưng).

“Việc Minh Trí Thành nhận bảo trợ 10 trẻ mồ côi cha, mẹ không chỉ là ý nguyện của cá nhân tôi hay ban lãnh đạo công ty, mà đó là nguyện vọng của cả tập thể cán bộ, nhân viên của công ty.

Ban lãnh đạo Minh Trí Thành sẽ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các cháu mồ côi đến năm 18 tuổi. Nếu các cháu có điều kiện và khả năng học lên bậc học cao hơn, công ty sẽ tiếp tục tài trợ các cháu cho đến khi ra trường”, bà Nguyễn Thị Lanh chia sẻ thêm.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 6

Các cháu nhỏ háo hức khi được đi thăm Lăng Bác (Ảnh: Lương Quốc Hưng).

Trước khi đến trụ sở báo Dân trí nhận học bổng, các em nhỏ mồ côi cha, mẹ được Công ty CP Học viện Minh Trí Thành mời đến công ty tham quan. Sau đó, các cán bộ Minh Trí Thành đã trực tiếp đưa các cháu đi thăm Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 7

Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh trực tiếp đưa các em nhỏ thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám (Ảnh: Lương Quốc Hưng).

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai là người trực tiếp đưa 7 trẻ em mồ côi xuống Hà Nội theo lời mời từ Công ty CP Học viện Minh Trí Thành.

Bà Ngọc cho biết, mặc dù có một số cháu bị say xe, nhưng bạn nào cũng phấn khởi vì lần đầu tiên được về Thủ đô, được đi thăm Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám, đến tòa soạn báo Dân trí để nhận học bổng.

Bà Ngọc cũng thông tin thêm, có 3 cháu vì điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh riêng không thể tham gia chuyến đi lần này nhưng bà sẽ đại diện nhận học bổng và trao tận tay các cháu.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 8

Sau bão Yagi, cháu Vàng Thị Bầu (SN 2013) bị mồ côi cả cha và mẹ (Ảnh: Hải Long).

Hai cháu Vàng Thị Bầu (SN 2013) và Nguyễn Hằng Nga (SN 2016), đều đạt học sinh giỏi năm học vừa qua. Các cháu không giấu được niềm vui khi lần đầu được về Thủ đô.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 9

Cháu Lục Minh Quân (SN 2008) đại diện cho các bạn gửi lời cảm ơn báo Dân trí và Công ty CP Học viện Minh Trí Thành (Ảnh: Hải Long).

Cháu Lục Minh Quân (SN 2008) là 1 trong 10 cháu được nhận bảo trợ tới năm 18 tuổi đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn khi được Ban lãnh đạo công ty quan tâm, nhận bảo trợ và mời về Hà Nội tham quan. Minh Quân cũng rất xúc động khi được báo Dân trí trao học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng). Theo Quân, đây là những phần quà vô cùng ý nghĩa về cả vật chất cũng như tinh thần đối với bản thân và các bạn nhỏ cùng cảnh ngộ.

Báo Dân trí trao học bổng tới 10 trẻ em mồ côi ở Lào Cai - 10

Đại diện báo Dân trí và Ban lãnh đạo Công ty CP Học viện Minh Trí Thành cùng các cháu nhỏ chụp hình lưu niệm trước trụ sở tòa soạn (Ảnh: Hải Long).