Mã số: 5659
Người phụ nữ khuyết tật cật lực chăm lo mẹ già, bác bị liệt và 2 con nhỏ
(Dân trí) - Chồng đi làm ăn xa, mình chị Hoàng Thị Vót với bàn tay tật nguyền phải gồng mình chăm 2 con nhỏ, mẹ chồng đau yếu và người bác nằm liệt giường giữa cảnh nghèo khó, thiếu thốn.
Nỗi cơ cực của người vợ nghèo nơi vùng biên chăm mẹ già, bác liệt, 2 con nhỏ (Video: Thùy Hương Nguyễn).
Người vợ khuyết tật một mình chăm mẹ già, bác liệt, 2 con nhỏ
Gia đình anh Hoàng Văn Bổng (SN 1994) trú tại thôn Bản Só, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn đang sống cảnh vô cùng chật vật. Gia đình anh có 6 người, trong đó, 4 người phụ thuộc là 2 con nhỏ, mẹ già, người bác ruột bị khuyết tật đặc biệt nặng.
Mẹ anh Bổng (SN 1967), thường xuyên bị đau khớp, nhức mỏi chân tay nên không làm được việc nặng. Người bác ruột (SN 1957) bị khuyết tật đặc biệt nặng về vận động và nghe nói, hiện nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người nhà.
Chị Hoàng Thị Vót (SN 1997, vợ anh Bổng) bị tật ở tay phải, không thể cầm nắm hay viết chữ, mọi việc đều phải làm bằng tay trái. Vì khuyết tật này, chị không thể đi xe đạp đưa con đi học. Con trai lớn của anh chị đang học lớp 3, mỗi ngày phải đi bộ hơn 4km đường núi quanh co để đến trường.

Bàn tay phải của chị Vót bị tật nên bế con hay nấu cơm chị đều thực hiện bằng tay trái (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Thu nhập của gia đình anh Bổng chị Vót chủ yếu phụ thuộc vào khoản trợ cấp xã hội hàng tháng của người bác gồm 1.250.000 đồng/tháng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng và 500.000 đồng/tháng dành cho người trực tiếp chăm sóc. Ngoài ra, gia đình còn có mấy sào ruộng, nhưng điều kiện sản xuất hạn chế nên mỗi vụ thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu.

Hàng ngày, chị Vót vừa trông con nhỏ 13 tháng tuổi, vừa làm việc nhà và chăm sóc người bác khuyết tật (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Vì gia cảnh quá khó khăn, tháng 10/2024, anh Bổng xuống Bắc Ninh làm công nhân thời vụ. Trừ chi phí ăn uống, thuê trọ, mỗi tháng anh gửi về gia đình 1-2 triệu đồng. Khoản tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt của 5 người.
Suốt 10 năm về làm dâu, chị Vót đã quá quen với cảnh thiếu trước hụt sau. Cuộc sống quá vất vả nên người phụ nữ này trông gầy gò, xanh xao, hốc hác.
Chị Vót ngậm ngùi cho biết, dù đang nuôi con nhỏ nhưng bữa ăn của chị còn chưa đủ no. Nhiều lúc con khát sữa, chị chỉ biết ôm con rơi nước mắt vì không có giọt sữa nào cho con bú.

Ông Hoàng Văn Thoạn, người bác ở cùng gia đình anh Bổng và chị Vót, là người khuyết tật đặc biệt nặng về vận động và nghe nói (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Chồng đi làm ăn xa, vài tháng mới về một lần, chị Vót một mình gánh vác công việc trong nhà. Chị luôn phải oằn mình khi vừa chăm sóc người bác nằm liệt giường, lo cho mẹ chồng thường xuyên đau yếu rồi lại quay quắt với 2 đứa con nhỏ. Sự thiếu thốn, mệt mỏi in hằn trên gương mặt người phụ nữ chưa tới 30 tuổi.
Ước mơ về một mái nhà lành lặn
Căn nhà anh Bổng đang ở được dựng từ thời ông nội anh còn sống, chẳng ai nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Trải qua bao mùa mưa nắng, căn nhà giờ đã xiêu vẹo, mục nát. Mái nhà thủng lỗ chỗ, các tấm ván ghép theo thời gian đã mòn vẹt và cong vênh tạo thành vô số khe hở để nắng xuyên qua, rọi thẳng vào bên trong.
Vào những ngày mưa lớn, ngồi trong nhà cũng chẳng khác ngoài trời, muốn tìm một chỗ khô thật không dễ dàng. Những đêm đông buốt giá, 2 đứa trẻ co ro nép vào mẹ tìm hơi ấm.

Ngôi nhà gia đình anh Bổng đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh Thùy Hương Nguyễn).
Cuộc sống của gia đình 6 người không chỉ thiếu thốn vật chất, mà còn luôn canh cánh nỗi lo về sự an toàn khi căn nhà đang ở đã quá cũ nát, xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Ông Lộc Văn Cơ, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tri Lễ cho biết, trên địa bàn vẫn còn nhiều gia đình phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.
Năm nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 60 triệu đồng để các gia đình trên địa bàn xã khởi công xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, hộ anh Hoàng Văn Bổng chưa thể khởi công được do thiếu nguồn đối ứng.

Chị Vót và 2 con trai nhỏ trong ngôi nhà xiêu vẹo (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
“Hộ anh Bổng là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do trong nhà chủ yếu là người già, người khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ và trẻ nhỏ. Anh Bổng đi làm ăn xa thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo cái ăn hàng ngày, không có khoản dư để tích lũy.
Ngôi nhà gia đình anh Bổng đang ở xây dựng từ lâu, nay đã mục nát và có nguy cơ đổ sập. Thông qua báo Dân trí, tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc và nhà hảo tâm với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Bổng có thêm kinh phí xây 1 ngôi nhà vững chãi, an toàn, để người bác khuyết tật, người mẹ già yếu và các cháu nhỏ yên tâm sinh sống”, ông Lộc Văn Cơ chia sẻ.