1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5450

Bạn đọc giúp bé Gia Bảo hơn 258 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Đây là số tiền mà bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ tới Trần Gia Bảo (SN 2017, con út của chị Hồng Phi) thông qua Chương trình Nhân ái, giúp cậu bé điều trị bệnh bạch cầu dạng lympho.

Ngày 13/2, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 258.944.801 đồng mà bạn đọc hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Phi (SN 1982, ngụ xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng của chị Hồng Phi.

Bạn đọc giúp bé Gia Bảo hơn 258 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 258.944.801 đồng mà bạn đọc hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Phi (Ảnh: Nhật Quang).

Nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Hồng Phi vui mừng chia sẻ: "Quá trời cảm ơn bạn đọc Dân trí luôn, em cũng cảm ơn báo Dân trí, các anh chị nhà báo nữa. Em cứ tưởng được giúp một hai toa thuốc gì là mừng rồi, ai ngờ được giúp quá nhiều, đủ cho con vào thuốc cả năm".

"Em cầu mong cho con đáp ứng thuốc tốt, sớm chuyển qua duy trì là em không còn lo lắng như bây giờ nữa. Con chuyển qua duy trì thì em chạy xe, đủ sức lo cho con mà không cần vay mượn gì", chị Hồng Phi tâm sự.

Tết Nguyên đán vừa qua, chị Phi cho con trai Trần Gia Bảo (SN 2017) về quê chơi, còn chị ở lại thành phố chạy xe công nghệ. Gia Bảo về vận động nhiều nên bị tụt máu, chảy máu cam và xuất hiện vết bầm tím ở bắp chân.

Theo lịch, Gia Bảo sẽ nhập viện tiếp tục hóa trị vào ngày 15/2, nhưng vì lo lắng nên chị Phi cho bé nhập viện từ ngày 8/2. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé thiếu máu nặng, cần truyền máu bổ sung để nâng cao sức khỏe. Các bác sĩ đang theo dõi, chờ cậu bé khỏe mới tiếp tục hóa trị.

Chị Phi cho hay: "Bác sĩ nói may mà nhập viện kịp thời trước khi diễn biến xấu hơn. Với lại có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em không còn lo chi phí nên mạnh dạn cho bé nhập viện ngay khi có dấu hiệu xấu".

Bạn đọc giúp bé Gia Bảo hơn 258 triệu đồng - 2

Từ ngày Gia Bảo phát bệnh, gánh nặng kinh tế càng đè nặng trên vai người mẹ đơn thân (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Hồng Phi và con trai Gia Bảo là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân chạy xe ôm bất kể ngày đêm, mong kiếm từng đồng cứu con", đăng tải ngày 17/01.

Như báo Dân trí đưa tin, chị Hồng Phi đã ly hôn, từ vùng quê Bình Thuận vào TPHCM chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống, nuôi 3 con nhỏ. Không may, cuối năm 2021, con út của chị là bé Gia Bảo phát bệnh bạch cầu dạng lympho, phải hóa trị suốt 3 năm qua.

Từ ngày con phát bệnh, chị Hồng Phi bán hết tài sản, chạy xe từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà với chỉ tiêu mỗi ngày phải kiếm được 500.000 đồng để có tiền cho con đi bệnh viện…

Thế nhưng, chi phí điều trị quá lớn, chị phải vay mượn khắp nơi. Nhiều khoản vay không thể trả lãi, chị bị xếp vào nhóm nợ xấu, không thể vay thêm. Tiền vay nóng thì ngày nào chủ nợ cũng điện thoại, hăm dọa, đến mức có số máy lạ gọi đến là chị không dám bắt máy.

Trong khi đó, phác đồ điều trị của Gia Bảo còn hơn 14 chu kỳ. Bảo cũng đã bước sang tuổi thứ 7, không còn được hưởng BHYT dành cho trẻ dưới 6 tuổi, chi phí điều trị có thể tăng thêm…

Trong lúc khốn khó nhất, không biết bấu víu, trông ngóng vào đâu thì mẹ con chị Phi được bạn đọc Dân trí biết đến và rộng lòng giúp đỡ.