1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5176

Vợ chồng trẻ cầu xin mọi người cứu con gái bốn tuổi chỉ còn một mắt

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Mới 4 tuổi, cô bé một mắt Dương Hoàng Khả Hân đã có thâm niên gần 3 năm đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng, TPHCM và cả Huế.

Giữa năm 2021, Dương Ngọc Nam (SN 1997) hoàn tất nghĩa vụ quân sự, đăng ký học nghề lái xe ở TPHCM. Học được hơn 1 tháng, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM phức tạp, trường ngừng dạy, Nam rời thành phố về quê thì không tìm được việc làm, ai cũng lo chống dịch.

Tháng 11/2021, khi cao điểm dịch vừa qua, con gái nhỏ của Nam là bé Dương Hoàng Khả Hân (SN 2020) bị đỏ mắt, nhỏ thuốc nhiều ngày không hết. Vợ chồng Nam đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm giác mạc, kê toa thuốc nhưng điều trị gần nửa tháng vẫn không đỡ, mắt Khả Hân sưng to hơn, tròng mắt lồi dần ra ngoài.

Lúc này, hai vợ chồng hoảng sợ, đưa con đến bệnh viện Mắt TPHCM khám, chụp MRI phát hiện sâu trong hốc mắt có khối u kích thước 20x40mm, phải tiến hành múc bỏ mắt phải, loại bỏ khối u để giữ mạng sống cho con.

Nhìn con gái xinh xắn ngày nào đang phải chịu đau đớn vì con mắt sưng to, nghĩ đến viễn cảnh sắp tới con chỉ còn một mắt, chị Ngô Huỳnh Thúy Trinh (SN 1995) đau thắt trong tim. Nhưng vì mạng sống của con, Trinh đành chấp nhận ký giấy phẫu thuật, múc bỏ mắt phải của con.

Vợ chồng trẻ cầu xin mọi người cứu con gái bốn tuổi chỉ còn một mắt - 1

Sau 3 năm kiên trì điều trị, bệnh của Khả Hân lại di căn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u, Khả Hân được cho làm sinh thiết. Kết quả xác định khối u ác tính, sarcoma cơ vân dạng hốc, phải tiến hành hóa xạ trị kết hợp để ngăn ngừa di căn.

Từ đó, ba cha con Khả Hân bắt đầu hành trình di chuyển triền miên từ bệnh viện Ung bướu (hóa trị) đến bệnh viện trung ương Huế (xạ trị gây mê) rồi về bệnh viện Mắt TPHCM (khám)…

Nhưng quá trình điều trị cho Khả Hân không thuận lợi, con bị di căn phổi 2 bên, tiến triển hạch cổ, phải ngừng xạ trị để hóa trị tấn công lại lần 2. Những phác đồ hóa xạ trị liên miên hành hạ cơ thể bé gái nhỏ bé, hạch cổ làm cho miệng con sưng to, ăn uống khó khăn nên cơ thể suy kiệt, mệt mỏi, thường xuyên sốt cao, viêm phổi…

Nam tâm sự: "Giờ em chỉ mong mượn được tiền để có thể điều trị giảm nhẹ, mua sữa dinh dưỡng, chăm sóc tốt nhất cho con để con có sức khỏe vào thuốc. Chứ đưa con về bây giờ khác nào giết con, nhìn con kêu khóc đau đớn làm sao chịu được!".

Nhắc đến mượn tiền, đôi vợ chồng trẻ lại nhìn nhau thở dài. Hơn 2 năm đưa con từ nam ra bắc để điều trị, số tiền dư ít ỏi mà cả 2 dành dụm từ thời thanh niên đã hết mà còn phải vay mượn thêm hơn 300 triệu đồng, giờ không còn nguồn nào để mượn thêm.

Vợ chồng trẻ cầu xin mọi người cứu con gái bốn tuổi chỉ còn một mắt - 2

Miệng Khả Hân sưng to, chỉ có thể dùng sữa dinh dưỡng bằng cách truyền qua ống tiêm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nam kể: "Con có bảo hiểm trẻ em nên nhiều khoản tiền được miễn phí 100% nhưng vẫn có nhiều khoản phải đóng như chi phí xét nghiệm, thuốc ngoài danh mục, thức ăn dinh dưỡng, vật tư vệ sinh mắt… Nhất là thời gian xạ trị ở Huế, chi phí đi lại và tiền xạ trị gây mê hết mấy chục triệu đồng".

"Nhờ anh chị em, hàng xóm và các nhà hảo tâm ở bệnh viện giúp đỡ nên vợ chồng em có chi phí để chăm sóc con hàng tháng, còn những khoản tiền to thì mượn bên ngoài. Người ta biết con em bệnh nên cho mượn cũng không lấy lãi. Nhưng giờ thì vợ chồng em hết đường rồi, chẳng còn ai dám cho mượn nữa", Nam thở dài tâm sự.

Vợ chồng trẻ cầu xin mọi người cứu con gái bốn tuổi chỉ còn một mắt - 3

Nhờ có BHYT mà viện phí của Khả Hân được giảm nhiều nhưng mỗi đợt vào thuốc gia đình cũng tốn hơn 10 triệu đồng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hai năm nay, vợ chồng Nam nghỉ làm để đưa Khả Hân đi khắp nơi trị bệnh. Những ngày hóa trị tại TPHCM mà sức khỏe của Khả Hân tốt thì Nam về nhà làm thuê kiếm thêm chút ít nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Vợ chồng Nam phải gửi con gái lớn (bé Dương Hoàng Thanh Trúc, SN 2019) nhờ bà nội nuôi giùm, không gửi được đồng nào phụ bà. Mẹ Nam cũng đã hơn 60 tuổi, mỗi ngày phải đi làm thuê theo giờ để có tiền ăn và nuôi cháu nội, cũng không dư giả gì để có thể giúp Khả Hân.

Vợ chồng trẻ cầu xin mọi người cứu con gái bốn tuổi chỉ còn một mắt - 4

Vợ chồng Nam chỉ cầu mong con có sức khỏe để tiếp tục hóa trị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Bùi Chí Hùng, Trưởng thôn Lạc Xuân 1 (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), cho biết gia đình chị Thúy Trinh là dân địa phương, lâu nay không giàu có nhưng cũng đủ sống.

Tuy nhiên, từ khi con gái của chị Trinh mắc bệnh hiểm nghèo, hai vợ chồng không đi làm được nên bắt đầu khó khăn.

Ông Hùng cho biết: "Từ năm 2023, xã có xét công nhận gia đình thuộc diện cận nghèo để có thêm chính sách tạo điều kiện hỗ trợ cho vợ chồng chị Trinh. Hộ cận nghèo cũng không được hỗ trợ gì nhiều, chủ yếu là về chính sách bảo hiểm y tế, quà từ thiện khi địa phương có nguồn hỗ trợ, vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội…".

"Hiện gia đình chị Trinh rất khó khăn, nếu quý báo và các nhà hảo tâm có điều kiện mong mở lòng giúp đỡ cho gia đình. Tôi cũng xin thay mặt địa phương chân thành cảm ơn quý báo, nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu vượt qua lúc khó khăn này", ông Hùng nói.

Bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ mã số 5176 như sau:

1. Anh Dương Ngọc Nam (cha bé Khả Hân) hoặc chị Ngô Huỳnh Thúy Trinh (mẹ bé)

Địa chỉ: thôn Lạc Xuân 1 (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0962098106

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5176)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.