1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5288

Bạn đọc Dân trí chung tay tìm lại tương lai cho cô sinh viên nghèo

Trung Thi

(Dân trí) - Ngọc đang học năm nhất đại học thì phát hiện mình mắc ung thư máu. Gia cảnh của cô gái khó khăn nên không có điều kiện chữa bệnh. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp Ngọc hơn 300 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện lãnh đạo xã Hòa An đã trao bảng tượng trưng số tiền 100.535.898 đồng (đã được báo chuyển khoản) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới Nguyễn Thị Bích Ngọc (19 tuổi, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ trực tiếp qua số tài khoản cá nhân của Ngọc hơn 200 triệu đồng.

Nguyễn Thị Bích Ngọc là nhân vật trong bài viết "Biến cố bất ngờ ập đến "xóa mờ" tương lai cô sinh viên nghèo".

Bạn đọc Dân trí chung tay tìm lại tương lai cho cô sinh viên nghèo - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện lãnh đạo xã Hòa An đã trao bảng tượng trưng số tiền 100.535.898 đồng đến em Ngọc (Ảnh: Minh Châu).

Khi bước vào kỳ 2 của năm học thứ nhất ngành Xuất nhập khẩu, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, Ngọc phát hiện mình mắc ung thư máu.

Đang độ tuổi xuân thì, nhưng căn bệnh quái ác đã hành hạ khiến thân thể Ngọc chỉ còn da bọc xương, tiều tụy, xanh xao.

Gia đình Ngọc thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Bố của cô gái làm nghề bốc vác, còn mẹ may vá tại nhà với mức thu nhập ít ỏi, bấp bênh.

Ngày Ngọc đổ bệnh, bố mẹ của em chạy vạy bà con, họ hàng vay được 50 triệu đồng để cho con gái chữa bệnh. Qua mấy đợt đi viện, số tiền vay đã "đội nón ra đi".

Sắp đến ngày đưa con gái vào TPHCM để chữa trị, nhưng trong túi mẹ của Ngọc chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng. Bà thao thức mấy đêm liền vì không biết kiếm đâu ra tiền để chạy chữa bệnh cho con.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ Ngọc hơn 300 triệu đồng.

Gặp lại Ngọc sau hơn 1 tháng, hiện cô gái trẻ đã tươi tắn hơn trước, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Em sẽ luôn lạc quan để chiến thắng bệnh tật", Ngọc nói.

Theo Ngọc, sau khi bài viết về hoàn cảnh của cô gái đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều mạnh thường quân trực tiếp điện thoại thăm hỏi, động viên tinh thần và giúp đỡ về vật chất.

"Đến nay, tổng số tiền từ các nguồn như báo Dân trí kết chuyển, mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp em nhận về tài khoản cá nhân là hơn 300 triệu đồng. Em và mẹ đã lập sổ tiết kiệm để dành cho chữa bệnh. Em xin khắc cốt ghi tâm những tình cảm mà mạnh thường quân đã dành cho mình. Em xin cảm ơn tất cả mọi người", Ngọc chia sẻ.

Ông Nguyễn Như Tạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa An, đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã tạo điều kiện, giúp đỡ Ngọc một số tiền rất lớn để chữa bệnh.