DMagazine

Bạn đọc Dân trí chung tay "thắp sáng" ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi

(Dân trí) - Gia cảnh khó khăn lại liên tiếp "gánh" nỗi đau mất bố, mẹ, giấc mơ vào đại học của Anh Thư gần như bị dập tắt. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã "thắp sáng" ước mơ của cô học trò nghèo.

Bạn đọc Dân trí chung tay thắp sáng ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi - 1

Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề, khi không khí Xuân bắt đầu rộn ràng trên mọi nẻo đường, tôi có dịp quay trở lại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình), ghé thăm căn nhà nhỏ của gia đình em Lê Nguyễn Anh Thư (SN 2003). Anh Thư từng là nhân vật được Báo Dân trí đăng tải trong bài viết: "Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời".

Những ngày cuối năm, căn nhà nhỏ cuối xóm của gia đình Anh Thư hoa rực nở, sẵn sàng cho một mùa Xuân mới. Thấy khách đến, Anh Thư vội chạy ra đón với nụ cười tươi. Cô học trò nghèo của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp ngày nào giờ đã thay đổi rất nhiều, em không còn rụt rè, ít nói như trước và đã chững chạc hơn.

Anh Thư giờ cũng đã trở thành sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ngôi trường mà em hằng mong ước. Hiện do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Anh Thư đang học online tại nhà.

Ôn lại chuyện cũ những ngày cuối năm, Anh Thư xúc động chia sẻ, với em hành trình vào đại học là cả một phép màu, bởi gia đình em quá nghèo, bố mẹ qua đời, trong nhà lại còn bà nội gần 90 tuổi. Thời điểm gần tốt nghiệp THPT, Anh Thư từng có quyết định từ bỏ giấc mơ đại học để đi làm thuê nuôi gia đình, để 2 em trai là Lê Nguyễn Kỳ Lân (SN 2004) và Lê Nguyễn Hiếu An (SN 2009) được đến trường.

Bạn đọc Dân trí chung tay thắp sáng ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi - 3

Gia cảnh khó khăn lại liên tiếp "gánh" nỗi đau mất bố, mẹ, giấc mơ vào đại học của Anh Thư gần như bị dập tắt. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã "thắp sáng" ước mơ của cô học trò nghèo.

Khi đang chìm trong bĩ cực, khó khăn trăm bề, giấc mơ bước vào cánh cửa đại học dần khép lại, một phép màu đã đến với cô học trò nghèo Lê Nguyễn Anh Thư, khi em nhận được sự thương cảm, chung tay giúp đỡ từ bạn đọc Báo Dân trí khắp mọi miền Tổ quốc. Anh Thư là một trong hàng trăm hoàn cảnh đã được Báo Dân trí đăng tải bài viết kêu gọi giúp đỡ trong năm vừa qua, cô học trò nghèo này đã được bạn đọc hỗ trợ khoảng 600 triệu đồng.

"Niềm mơ ước lớn nhất của bố mẹ và bản thân chính là em hoàn thành giấc mơ vào đại học, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng vì biến cố, bố mẹ lần lượt ra đi, bà nội tuổi cao, sức yếu, 3 chị em không biết bấu víu vào ai cả. Nếu không có tình thương của mọi người, có lẽ em chẳng thể vào đại học, 2 đứa em của em đã phải bỏ học giữa chừng", Anh Thư xúc động nói.

Anh Thư cũng chia sẻ thêm, nhờ có sự giúp đỡ lớn lao từ bạn đọc Dân trí, 3 chị em đã có thêm động lực, niềm khích lệ lớn lao để yên tâm học tập, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Anh Thư cũng đang dự tính qua năm mới sẽ sửa chữa lại căn nhà để có nơi ở ấm cúng hơn, chăm sóc tốt cho bà nội cũng như 2 em trai được ăn học đàng hoàng. 

"Dù mồ côi bố, mẹ nhưng 3 chị em đã nhận được tình thương vô bờ đến từ các mạnh thường quân. Chúng em sẽ luôn khắc ghi tình cảm này, phấn đấu học thật giỏi, làm người có ích để trở lại giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác", Anh Thư chia sẻ thêm.

Bạn đọc Dân trí chung tay thắp sáng ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi - 5

Nhờ tình thương từ bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân khắp mọi miền Tổ quốc, Anh Thư đã hiện thực hóa giấc mơ vào đại học, 2 em trai cũng không phải nghỉ học giữa chừng.

Bạn đọc Dân trí chung tay thắp sáng ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi - 7

Những ngày cuối năm, trong căn nhà nhỏ nơi cuối xóm, chị em Anh Thư cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết, chị cả chăm sóc lại vườn hoa, em út lau dọn nhà cửa. Bữa cơm hằng ngày của gia đình nghèo giờ đã đầy đủ hơn, không còn cảnh rau cháo qua ngày. Tết này của chị em Anh Thư và bà nội cũng sẽ ấm áp, đầy đủ hơn rất nhiều, vững tin để bước tiếp trên chặng đường tương lai.

"Với em, niềm vui lớn nhất là chị gái đã vào được đại học, em cũng đã lớn và sẽ cố gắng để san sẻ cùng chị, cùng nhau vượt qua khó khăn, mất mát. Bọn em có ngày hôm nay là nhờ vào tình thương của mọi người, chúng em sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ hợp lý, đúng mục đích và cố gắng để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ. 

Ba chị em cũng đã sắm sửa được quần áo cho mình và bà nội, chuẩn bị bánh kẹo để đón Tết, năm mới này 3 chị em sẽ vui hơn nhiều. Chúng em xin được gửi lời chúc năm mới đến tất cả bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ", em Lê Nguyễn Kỳ Lân bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí chung tay thắp sáng ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi - 9

Nhờ tình thương từ bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân khắp mọi miền Tổ quốc, Anh Thư đã hiện thực hóa giấc mơ vào đại học, 2 đứa em trai cũng không phải nghỉ học giữa chừng.

Nói về 3 chị em Anh Thư, ông Đào Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới cũng cho biết, chính quyền và người dân địa phương vô cùng vui mừng khi được chứng kiến sự thay đổi tích cực và một tương lai tươi sáng đang dần mở ra với 3 đứa trẻ mồ côi sau những mất mát mà các em phải chịu đựng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Tuấn cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc mừng năm mới Nhâm Dần đến bạn đọc Dân trí cũng như các mạnh thường quân đã đồng hành, giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình em Lê Nguyễn Anh Thư. 

Chủ tịch xã Nghĩa Ninh mong muốn bạn đọc Dân trí sẽ tiếp tục hỗ trợ thật nhiều hơn nữa cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, cùng nhau chung tay để tạo ra những phép màu, thay đổi tương lai cho những phận đời cơ cực và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Bạn đọc Dân trí chung tay thắp sáng ước mơ giúp cô học trò nghèo mồ côi - 11

Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí thực sự đã thay đổi cuộc đời của 3 đứa trẻ mồ côi.