1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5216

Gần 180 triệu đồng đến với nữ sinh 16 tuổi mắc ung thư khát khao được sống

Trung Thi

(Dân trí) - Hân mới 16 tuổi chẳng may mắc bệnh ung thư. Tiền chữa bệnh cho Hân vô cùng tốn kém, nhưng gia đình lại thiếu thốn đủ bề. Thương Hân, bạn đọc Dân trí giúp gần 180 triệu đồng để em có tiền chữa bệnh.

Ngày 18/6, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Hòa Thắng đã trao biển tượng trưng số tiền 157.916.664 đồng (báo Dân trí đã chuyển khoản qua ngân hàng) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình em Huỳnh Ngọc Thị Hân, 16 tuổi, trú xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn giúp đỡ trực tiếp gia đình Hân hơn 22 triệu đồng.

Gần 180 triệu đồng đến với nữ sinh 16 tuổi mắc ung thư khát khao được sống - 1

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 157.916.664 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Hân (Ảnh: Minh Châu).

Huỳnh Ngọc Thị Hân là nhân vật trong bài viết "Khát khao được sống của nữ sinh 16 tuổi mắc ung thư".

Hơn nửa năm trước, Hân thường xuyên đau bụng, gia đình đưa đi khám và phát hiện em mắc ung thư trực tràng, được chỉ định hóa, xạ trị.

Ngày con đổ bệnh, bà Phạm Thị Lượng (mẹ của Hân) gom góp được 100 triệu đồng, tiền để dành sửa nhà cửa; còn Hân phải nghỉ học giữa chừng năm lớp 10, cùng mẹ gói ghém tư trang vào TPHCM chữa bệnh.

Nửa năm ở viện nhiều hơn ở nhà, 100 triệu đồng lần lượt tiêu tán. Để cứu con, bà Lượng vay họ hàng thêm 50 triệu đồng, nhưng đến nay đã cạn kiệt.

Chống chọi với căn bệnh ung thư trong hoàn cảnh gia đình túng quẫn, tâm trạng Hân rối bời, khiến sức khỏe em ngày càng sa sút.

Hân khát khao được khỏe mạnh trở lại để đến trường đi học như bạn bè cùng trang lứa, nhưng sợ ước mơ không thành vì gia đình quá khó khăn, không gánh vác được phần viện phí, chạy chữa cho em.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình Hân gần 180 triệu đồng, để em có điều kiện điều trị bệnh ung thư trực tràng.

Phóng viên Dân trí gặp lại Hân sau hơn 1 tháng, ghi nhận hiện nay sức khỏe, tinh thần của em có phần cải thiện. Hân tươi cười, vui vẻ và lạc quan hơn trước.

Gần 180 triệu đồng đến với nữ sinh 16 tuổi mắc ung thư khát khao được sống - 2

Tinh thần và sức khỏe của Hân cải thiện hơn trước đây (Ảnh: Trung Thi).

"Cuối học kỳ năm lớp 10 vừa qua, nhà trường tạo điều kiện để em thi trực tuyến. Kết quả làm bài thi của em khá tốt, đạt thành tích học sinh khá. Em mong việc chữa trị bệnh ung thư của mình trong thời gian tới sẽ đạt kết quả tốt, để em có thể đến lớp như bạn bè", Hân tâm sự.

Bà Phạm Thị Lượng, cho biết rất xúc động và trân quý khi được bạn đọc Dân trí động viên tinh thần cũng như giúp đỡ gần 180 triệu đồng để gia đình có kinh phí chữa bệnh cho Hân.

Bà Lượng thay mặt con gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí cùng bạn đọc báo ở trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cháu Hân một số tiền lớn chữa bệnh, sớm hồi phục để đến trường học tập.