1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5278

Hơn 400 triệu đồng đến 3 đứa trẻ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Trung Thi

(Dân trí) - Bố chẳng may mắc ung thư rồi qua đời, để lại người mẹ mắc u đa nang, chật vật nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ 4 mẹ con hơn 400 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa vừa trao bảng tượng trưng số tiền 185.266.600 đồng (đã được báo chuyển khoản) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới 4 mẹ con chị Tô Thị Hoàng Diễm (40 tuổi, trú khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của chị Diễm hơn 220 triệu đồng.

Hơn 400 triệu đồng đến 3 đứa trẻ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa trao bảng tượng trưng số tiền 185.266.600 đồng đến 4 mẹ con chị Diễm (Ảnh: Mỹ Hà).

Chị Tô Thị Hoàng Diễm và 3 con thơ là nhân vật trong bài viết "Cha mất, 3 đứa trẻ chia nhau mẩu bánh mì dành tiền cho mẹ trị bệnh".

Năm 2021, anh Minh (chồng chị Diễm) chẳng may mắc ung thư phổi.

Để có tiền cho chồng mua thuốc, chữa bệnh và lo cho 3 con thơ học hành, một ngày của chị Diễm bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa mọc, đến tối mịt.

Dẫu có làm "đầu tắt, mặt tối" nhưng người phụ nữ 40 tuổi vẫn không kham nổi kinh phí điều trị, thuốc thang cho căn bệnh ung thư phổi của chồng. Không đành lòng nhìn cha của các con đau quằn quại, chị Diễm vay ngân hàng, người thân 100 triệu đồng, đưa chồng đi viện.

Đầu tháng 6, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, anh Minh qua đời, để lại người vợ và 3 con côi cút.

Hơn 400 triệu đồng đến 3 đứa trẻ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo - 2

3 con thơ của chị Diễm chăm ngoan, học giỏi (Ảnh: Trung Thi).

Bản thân chị Diễm đang mắc u đa nang ở vú nên sức khỏe giảm sút, sợ không cáng đáng nổi công việc để có tiền chăm sóc cho 3 con thơ.

Thấy mẹ vất vả, lại mang trọng bệnh, 3 anh em mỗi bữa sáng chỉ dám chia nhau từng mẩu bánh mì để dành tiền cho mẹ chữa bệnh.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ 4 mẹ con hơn 400 triệu đồng.

Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc, chị Diễm vui mừng. Chị cho biết sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc đã điện thoại động viên, hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con chị.

"Đến nay, tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ 4 mẹ con khoảng hơn 400 triệu đồng. Tôi sẽ bỏ sổ tiết kiệm, dành dụm lo cho các con ăn học", chị Diễm nói.

Chị Diễm thay mặt các con gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí và cam kết sẽ sử dụng số tiền trên đúng mục đích để không phụ tấm lòng của mọi người.

Hơn 400 triệu đồng đến 3 đứa trẻ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo - 3

Chị Diễm và con trai lớn cải tạo vườn, trồng rau để kiếm tiền đi chợ hàng ngày (Ảnh: Trung Thi).

Đến thăm gia đình chị Diễm, ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, bày tỏ cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con chị.

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa mong muốn bên cạnh việc chăm lo, chăm sóc các con, chị Diễm nên đi bệnh viện để kiểm tra tổng quát lại tình hình bệnh tật, qua đó có phương pháp điều trị thích hợp.

"Chị cố gắng tự chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình. Cha các cháu đã mất, nên 3 em rất cần chị bên cạnh để chăm sóc, dạy bảo", ông Trí chia sẻ.

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ 4 mẹ con chị Diễm.