5 người rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" được bạn đọc hỗ trợ xây nhà
(Dân trí) - Nửa đêm ngọn lửa dữ bùng phát, thiêu rụi ngôi nhà của 5 người ở tỉnh Phú Yên đẩy họ vào cảnh "màn trời chiếu đất". Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp gia đình 100 triệu đồng xây nhà mới.
Ngày 6/3, báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Sông Hinh tổ chức khởi công xây nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (70 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).
Tổng mức đầu tư xây dựng ngôi nhà là 200 triệu đồng, trong đó bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương và thân nhân gia đình đóng góp.
Khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (Video: Trung Thi).
Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 85m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, phần mái xà gồ sắt lợp tôn, nền đóng gạch men và có nhà tắm, khu vệ sinh riêng biệt.
Sau khi khởi công, nhà thầu đã bắt tay vào xây dựng, dự kiến ngôi nhà Nhân ái này sẽ hoàn thành trong thời gian 2 tháng.
Bà Nguyễn Thị Thảo là nhân vật trong bài viết "Gặp nạn giữa đêm, 5 người trong gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thảo 100 triệu đồng xây dựng lại nhà mới (Ảnh: Minh Châu).
Vào nửa đêm cuối tháng 11/2024, căn nhà của bà Thảo bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cả nhà chỉ kịp thoát thân, còn tài sản, áo quần, sách vở… của gia đình và các cháu đều bị lửa thiêu rụi.
Sau trận hỏa hoạn, vách tường phần trước của ngôi nhà bị nứt toác, hư hỏng có thể sập đổ bất cứ lúc nào, nên gần như không thể sửa chữa, sử dụng được.
Theo cơ quan chức năng thị trấn Hai Riêng, ngôi nhà của bà Thảo cháy do chập điện. Bà Thảo sống cùng cậu con trai thất nghiệp và 3 cháu ngoại. Gia đình bà thuộc hộ cận nghèo của địa phương nên khó tìm nguồn kinh phí để xây dựng lại nhà mới.

Nghi thức động thổ nhà bà Nguyễn Thị Thảo (Ảnh: Trung Thi).
Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình bà Thảo tổng số tiền 100 triệu đồng để xây lại nhà mới.
Bà Thảo cho biết, trước ngày khởi công, xuống móng ngôi nhà Nhân ái, bà vui mừng khôn xiết mà trằn trọc không ngủ được.
"Tôi mừng lắm! Khi ngọn lửa thiêu rụi căn nhà cũ, tôi và các cháu phải che tạm tấm bạt dưới gốc cây mà ở. May mắn được bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, cả nhà tôi ai cũng mừng rỡ. Tôi xin đại diện các cháu cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình", bà Thảo nói.
Đến dự lễ khởi công, ông Ksor Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh đã đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và quý bạn đọc.

Sau lễ khởi công, nhà thầu đã bắt tay vào xây dựng, dự kiến hoàn thành ngôi nhà Nhân ái này trong vòng 2 tháng (Ảnh: Trung Thi).
Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh tin tưởng rằng, với nguồn lực mà bạn đọc Dân trí ủng hộ, sắp tới bà Thảo sẽ có một ngôi nhà vững chãi, sạch đẹp...
Ông Ksor Y Phun mong muốn quý bạn đọc và báo Dân trí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Sông Hinh, để nhiều gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hoặc có kinh phí xóa đi những ngôi nhà tạm, nhà dột nát.
Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ, báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.
Mục tiêu của báo Dân trí đề ra, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 91 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng. Trong số đó, 12 nhà Nhân ái được xây dựng theo kế hoạch tái thiết cuộc sống người dân vùng lũ, tặng 12 hộ bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.
Tính đến ngày 6/3, có 66/91 ngôi nhà Nhân ái đã được khánh thành.