1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5495

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang

Thế Hưng Minh Trang

(Dân trí) - Bị liệt nửa người suốt 14 năm, anh Vượt gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Căn nhà sàn cũ kỹ với những bậc thang chênh vênh đã trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc sống của người đàn ông tàn tật.

Ngôi nhà mục nát lay lắt trước giông bão

Giữa vùng quê nghèo thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có một mái nhà sàn cũ kỹ, dột nát, đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. 

Đây là nơi trú ngụ của vợ chồng anh Nguyễn Quang Vượt (SN 1967) và chị Hoàng Thị Thu (SN 1967). Gia đình anh Vượt nương tựa nhau trong căn nhà đã hơn 30 năm, nhưng giờ đây nó đã trở thành nỗi bất an của hai vợ chồng.

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang - 1

Ngôi nhà đã xiêu vẹo, nghiêng ngả vì mưa gió nhiều năm (Ảnh: Minh Trang).

Gia đình anh Vượt dù khó khăn, bệnh tật nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm tiền để mong xây sửa được căn nhà mới (Video: Thế Hưng).

Theo anh Vượt, căn nhà được dựng từ năm 1988, khi anh còn khỏe mạnh. Anh và chị Thu góp nhặt từng đồng, cùng nhau chặt gỗ, lợp lá để xây dựng tổ ấm. Mái nhà dù đơn sơ nhưng nó là niềm tự hào của hai vợ chồng, là nơi họ có thể trở về sau một ngày lao động vất vả. 

Trải qua gần 40 năm, ngôi nhà giờ đây không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Mưa gió bào mòn từng tấm gỗ, những cây cột chống đỡ ngôi nhà đã bị mối mọt đục khoét, rệu rã đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy từng mảng gỗ vụn rơi xuống.

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang - 2

Mọi thứ trong ngôi nhà vừa đơn sơ vừa xuống cấp (Ảnh: Minh Trang).

Phía trên, kèo, xà ngang bị mối mọt tới mức không còn chịu nổi sức nặng, chỉ chực chờ sập xuống. Mái nhà lợp bằng cọ đã mục nát tới mức một cơn giông gió cũng có thể thổi bay.

Toàn bộ căn nhà đã xuống cấp theo năm tháng, những thanh nứa lót sàn mong manh như chực chờ gãy gập. Vợ chồng anh Vượt đi lại trong nhà rất cẩn thận bởi chỉ cần giẫm nhẹ là thanh nứa lõm xuống, phát ra tiếng kêu lạch cạch đáng sợ.

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang - 3

Anh Vượt cố gắng nấu nướng phụ giúp vợ trong nhà (Ảnh: Thế Hưng).

"Khi trời bão lớn, hai vợ chồng phải chạy xuống nhà hàng xóm trú nhờ cả đêm, sợ nhà đổ sập bất cứ lúc nào. Mỗi khi có cơn gió mạnh, cả căn nhà rung lên, tiếng gió rít qua những khe hở trên vách tường", chị Thu kể. Những lần như thế, chị chỉ biết cầu trời khấn phật cho căn nhà không đổ xuống khi hai vợ chồng vẫn còn trong đó.

Biến cố bất ngờ xảy đến

Dù biết căn nhà đã không còn an toàn, nhưng hoàn cảnh không cho họ lựa chọn khác. Khi anh Vượt không may tai nạn, mọi gánh nặng đều trút lên vai chị Thu.

Nhớ lại trước đây, chị Thu kể, cuộc sống của anh Vượt từng là những ngày lao động miệt mài trên đồng ruộng, trong rừng hay bất cứ đâu có thể kiếm được đồng tiền. Nhưng rồi, biến cố nghiệt ngã vào năm 2010 đã khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác đầy khó khăn và bất hạnh.

Anh Vượt không may bị trượt chân, ngã từ trên mái nhà sàn xuống đất khi đang hỗ trợ họ hàng làm nhà mới. Cú va đập mạnh khiến cột sống anh Vượt bị tổn thương nghiêm trọng.

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang - 4

Anh Vượt tai nạn, mọi gánh nặng dồn lên vai chị Thu (Ảnh: Thế Hưng).

Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, phải trải qua một ca phẫu thuật lớn nhưng đôi chân đã không thể đi lại được nữa. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, lao động chính của gia đình, anh trở thành người khuyết tật, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần sự giúp đỡ.

Bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền lại dồn lên đôi vai gầy của chị Thu. Trước kia, dù nghèo khó nhưng có chồng cùng làm lụng, nay một mình chị phải gồng gánh tất cả. Chị đi làm thuê khắp nơi, ai kêu gì làm nấy, từ cắt cỏ, làm ruộng, bốc vác, đến phụ hồ, nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. 

Không chỉ lo lắng về căn nhà, chị Thu còn nặng lòng vì chồng. Anh Vượt không thể tự di chuyển, trong khi căn nhà sàn lại quá cao, cầu thang gỗ thì cũ mục, bậc nào cũng chông chênh. Nhiều lần chị muốn đưa anh xuống đất để tiện sinh hoạt, nhưng không có điều kiện xây dựng lối đi.

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang - 5

Anh Vượt gặp rất nhiều khó khăn khi vệ sinh cá nhân (Ảnh: Thế Hưng).

"Mỗi lần muốn đưa anh xuống, tôi phải gồng sức bế hoặc cõng anh, nhưng tôi cũng yếu lắm rồi, không biết còn làm được bao lâu nữa. Cả gia đình chỉ mong sao xây được một căn nhà cấp 4 khép kín để chồng tôi không còn vật lộn một mình vệ sinh cá nhân mỗi ngày", chị Thu nghẹn giọng nói.

Hơn 14 năm qua, anh Vượt đã sống trong cảnh bất lực, nhìn mái nhà ngày một hư hỏng mà không thể làm gì. Những ngày tháng mưa bão, anh ngồi trong góc nhà, mắt nhìn xa xăm, tự trách bản thân vì không thể lo được cho vợ một mái ấm tốt hơn.

Căn nhà sàn từng là nơi vợ chồng họ xây đắp hạnh phúc, giờ đây lại trở thành nỗi lo thường trực. Mỗi khi mưa gió, nỗi đau thể xác lại hành hạ anh Vượt. Và còn đó, nỗi lo nhà sập luôn ám ảnh người đàn ông tàn tật, vì đây là nơi trú thân duy nhất của vợ chồng anh.

Cái nghèo khó đã trói chặt anh Vượt, chị Thu trong thực tại khắc nghiệt. Hai vợ chồng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi, cầu mong một phép màu sẽ đến.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh Vượt luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm.

Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thang - 6

Ngôi nhà đơn sơ đã mục nát (Ảnh: Minh Trang).

Theo ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, địa phương đã kêu gọi sự chung tay của bà con nhân dân để hỗ trợ phần nào cho gia đình anh Vượt. Quá trình thực hiện sẽ được xã giám sát, phân công các đoàn thể hỗ trợ gia đình.

"Chúng tôi huy động nhân công giúp đỡ, đồng thời ủng hộ vật liệu như xi măng, cát, sỏi để giúp anh chị có thể xây dựng ngôi nhà mới. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương còn hạn chế, chúng tôi rất mong các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ để anh chị có được một mái ấm thực sự an toàn", ông Quảng nói thêm.