Mã số 4486: Bác sĩ BV Tim Hà Nội cầu cứu giúp người đàn ông tim to gấp đôi người thườngChuyến xe cấp cứu vội vã đi xuyên đêm từ Gia Lai ra Hà Nội bởi tình trạng của anh Nay Suih đã quá nguy kịch khi tim đã to gấp đôi người bình thường và động mạch chủ giãn có thể vỡ bất cứ khi nào.
3 đứa trẻ, con của người phụ nữ u não quyên sinh nhận hơn 200 triệu đồngPhấn khởi, cô bé Hiển khoe với chúng tôi: "Qua Báo Dân trí, tổng số tiền con nhận được cho đến thời điểm này là hơn 200 triệu đồng. Con cám ơn các cô, các bác đã giúp đỡ 3 chị em con".
Mã số 4481: "Mẹ ơi, mẹ đừng lên cơn động kinh nữa, con sợ lắm rồi!"Đi học về, thấy mẹ lại lên cơn động kinh, Hùng vội vã lao vào đỡ mẹ. Nước mắt giàn giụa, cậu bé lớp 6 khóc òa lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng lên cơn động kinh nữa, con sợ lắm rồi".
"Mẹ đã khóc khi em được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ!"Hương Ly nghẹn lại, đôi bàn tay run run trân trọng đặt tấm bảng ghi nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ lên bàn và chụp ảnh gửi cho mẹ. Đôi mắt em hoe đỏ: "Mẹ đã khóc khi em được nhận học bổng ạ".
Trao học bổng Shinnyo- en cho 27 SV trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh27 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh vừa được trao học bổng Shinnyo-en (Nhật Bản) với mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng.
Mã số 4473: Bao giờ mẹ mới hết khổ con ơi?Vừa chăm mẹ chồng, cô lại lật đật chạy lên nhà đỡ chồng bị tai biến, rồi lại quay ra lo cho 4 đứa cháu… Nước mắt dường như đã cạn, ngửa cổ lên trời mà than: "Bao giờ mẹ hết khổ con ơi?"
Mã số 4470: Bác sĩ BV Thanh Nhàn cầu cứu giúp bệnh nhân vô danh bị tai nạn nguy kịchNgười đàn ông được người dân phát hiện bị tai nạn trên đường vành đai 3, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện kêu gọi sự giúp đỡ và tìm người thân nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡNgọc Khánh là cô bé đáng thương được viết trên báo điện tử Dân trí. Bà Nguyễn Thu Hường - Giám đốc quỹ khuyến học Việt Nam đã thay mặt bạn đọc Dân trí về thăm và hỗ trợ 26.590.000 đồng.
Mã số 4467: Bố tập tễnh đi xin từng đồng mong ghép thận cứu conNhững cơn đau hành hạ, bác sĩ cho biết anh Thanh phải tiến hành phẫu thuật thay xương chậu, nhưng chưa vay được tiền đi mổ thì con trai phát hiện suy thận giai đoạn cuối phải ghép thận mới sống được.
Mã số 4460: Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê chật vật chữa bệnh cho conVuốt lại tờ 50 nghìn đồng vừa nhận được cho việc rửa bát thuê, chị Thủy ngồi sụp xuống nền nhà, thở gấp. Chồng chết, con chào đời lại mắc bệnh nên hàng ngày chị đi rửa bát thuê nuôi con.
Trao tặng học bổng Nguyễn Trường Tộ đến các "thầy cô giáo" tương laiHọc bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục được trao tặng đến sinh viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2. Những "thầy cô giáo" tương lai vui mừng, vì món quà này đã giúp các em vững vàng hơn giảng đường đại học.
Mã số 4456: Hơn 200 học sinh bản Suối Hốc khao khát một cây cầu để vượt lũ đến trườngLũ về khiến dòng nước vốn hàng ngày hiền hòa trở nên hung dữ, cuốn theo những rễ cây rừng lởm chởm. 209 học sinh ở bản Suối Hốc phải ngậm ngùi nghỉ học bởi không thể đi lại.