Cụ ông sống đơn độc ở Ninh Bình được giúp đỡ gần 55 triệu đồngỞ độ tuổi xế chiều, ông Hạt sống lặng lẽ một mình với số nợ lớn đã vay cho vợ đi bệnh viện. Nhận số tiền 54.210.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, ông xúc động gửi lời cám ơn.
Nhờ tấm lòng của mọi người, 3 mẹ con tôi như người "chết đuối vớ được cọc"Bật khóc nức nở, chị Lê Thị Thanh Hiền nhân vật trong bài viết: "Bố chết rồi, mẹ lại bệnh, chúng con biết dựa vào ai đây?" gửi lời cám ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí.
Cô bé Xuân Đào bị ung thư võng mạc nhận hỗ trợ hơn 300 triệu đồngRưng rưng nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, gia đình bé Xuân Đào trong bài viết: "Người đàn ông dân tộc Thái khóc nức nở xin cứu con 1 tuổi ung thư võng mạc" ngỡ tưởng đang mơ…
Cậu bé học sinh giỏi quốc gia đã có đủ tiền làm chân giả cho bốMột ngày sau khi bài viết: "Cậu bé học sinh giỏi quốc gia cầu mong có 30 triệu đồng lắp chân giả cho bố" được đăng tải, gia đình mừng rỡ báo tin đã được bạn đọc giúp đỡ số tiền trên.
Shinnyo-en trao tặng 9000 USD đến học sinh, sinh viên nghèo Việt NamBước sang năm thứ 15 đồng hành và hỗ trợ đến học sinh, sinh viên nghèo Việt Nam, tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) tiếp tục trao tặng 9000 USD làm học bổng tặng các em trong năm học 2022 - 2023.
Mã số 4538: Cậu bé học sinh giỏi quốc gia cầu mong có 30 triệu lắp chân giả cho bốĐưa bố lên Hà Nội để hỏi lắp chân giả nhưng Thống phải ngập ngùi đi về vì bác sĩ cho biết thấp nhất cần 30 triệu đồng. Cậu bé từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia chỉ biết nghẹn ngào mong ước.
Mã số 4535: Xót thương cậu bé 8 tuổi nức nở cầu xin mọi người cứu bố bị ung thư hạchTrong gian phòng chật hẹp rộng chừng vài mét vuông, cậu bé Bảo cứ ôm lấy bố mà nước mắt giàn giụa. Bố yếu lắm, căn bệnh ung thư hạch đã ở giai đoạn cuối nên sự sống chỉ còn đếm ngược từng ngày…
Trao tặng học bổng Nguyễn Trường Tộ đến SV Học viện Nông Nghiệp Việt Nam11 năm đồng hành cùng hàng trăm sinh viên trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sáng ngày 22/6,10 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ tiếp tục được trao tặng đến các em.
Mã số 4528: Mẹ đơn thân bán bánh mì cầu xin cứu mạng con gái đã phải bỏ 2 mắtMột chiếc bánh mì chị bán tính ra lãi được 2 nghìn đồng. Chị gắng bán để có tiền mua thuốc cho con. Gần 10 năm cầm cự điều trị căn bệnh ung thư cho con, nước mắt chị dường như đã cạn khô mất rồi…
Mã số 4522: Xót thương cụ ông sống đơn độc trong đói nghèo ở Ninh BìnhChiều nào cũng vậy, ông Hạt ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, vuốt ve chú chó tâm tình như một người bạn. Cuộc sống khó khăn, chạy ăn từng bữa, nhiều người xui ông bán con chó đi nhưng ông không nỡ.
Mã số 4517: Người đàn ông dân tộc Thái khóc nức nở xin cứu con 1 tuổi ung thư võng mạcQua song cửa nhà trọ ở gần bệnh viện Mắt TW, cô bé Đào không ngừng khóc bởi căn bệnh ung thư võng mạc. Để có chút tiền đi viện, người bố dân tộc Thái đã bán đi mảnh nương duy nhất của gia đình đi.
Con trai tôi được ghép thận nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Dân tríVẫn còn rất yếu sau ca hiến thận cho con trai, nhưng anh Thanh cố gượng dậy, tươi tỉnh: "Nhờ có bạn đọc Báo Dân trí nên con trai tôi được ghép thận rồi. Cháu sống là cả gia đình tôi được cứu sống".