1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Phạm Oanh

(Dân trí) - Ngọc Khánh là cô bé đáng thương được viết trên báo điện tử Dân trí. Bà Nguyễn Thu Hường - Giám đốc quỹ khuyến học Việt Nam đã thay mặt bạn đọc Dân trí về thăm và hỗ trợ 26.590.000 đồng.

"Tôi đã rất trăn trở khi biết được hoàn cảnh của cháu"

Trở về thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thu Hường - Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam cùng các ông bà trong Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan vô cùng xúc động khi gặp gỡ cháu bé Quách Hoàng Ngọc Khánh, nhân vật trong bài viết: "14 tháng mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi, cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu", được đăng tải trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu.

Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 1

Cô bé Ngọc Khánh sống cảnh mồ côi vì bố mất khi em mới 14 tháng tuổi, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi bặt vô âm tín.

Chu đáo hỏi han tình hình học tập cũng như mọi điều kiện sống của hai bà cháu, bà Nguyễn Thu Hường xúc động cho biết: "Khi chúng tôi biết hoàn cảnh của cháu, thật sự rất trăn trở. Thương cô bé vô cùng vì sớm chịu cảnh mồ côi, ở với bà nội thì bà cũng đã già yếu rồi nên rất mong mỏi giúp đỡ được hai bà cháu".

Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 2

Bà Nguyễn Thu Hường - Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam về thăm cháu Ngọc Khánh.

Thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam, tổng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho Ngọc Khánh là 26.590.000 đồng đã được trao tận tay hai bà cháu. Ngoài ra, qua báo Dân trí, bạn đọc tiếp tục gửi số tiền 58.676.860 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1.4 + tuần 2.4). Trước đó Ngọc Khánh cũng đã nhận được hơn 190 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ. Tổng toàn bộ số tiền mọi người hỗ trợ cho con lên đến gần 300 triệu đồng.

Quỹ Khuyến học Việt Nam sẽ đồng hành với cháu

Cuộc trò chuyện trở nên thân gần hơn khi bà Mỡi (bà nội của Ngọc Khánh) được dịp tâm sự, giãi bày. Cả cuộc đời vất vả, nhọc nhằn cùng nỗi đau mất đi con trai, khiến bà dường như đã cạn cả nước mắt nhưng sự xót xa vẫn hằn lên gương mặt già nua, đầy những nếp nhăn nheo của bà. Động viên hai bà cố gắng, bà Nguyễn Thu Hường xúc động: "Quỹ khuyến học Việt Nam nhiều năm qua đã có rất nhiều chương trình, học bổng trao tặng đến các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Với hoàn cảnh của Ngọc Khánh, chúng tôi cũng sẽ luôn dõi theo em, mong rằng với tình cảm quý báu mà mọi người dành cho, em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa".

Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 3

Bà Nguyễn Thu Hường - Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam trao tặng hai bà cháu số tiền 26.590.000 đồng.

Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 4

Bạn đọc báo Dân trí tiếp tục đồng hành giúp cháu số tiền hơn 58 triệu đồng.

Nỗi niềm và sự mong mỏi của bà Hường dành cho hai bà cháu cũng là điều mà Ngọc Khánh ghi nhớ. Con bẽn lẽn, một chút ngượng ngùng đáp lại lời của bà: "Con nhớ lời bà dặn ạ. Con sẽ cố gắng học tốt để không phụ tấm lòng của bà, các bác, các chú đã giúp đỡ cho hai bà cháu con ạ".

Nói rồi, Khánh xin phép mọi người cho con được cất đi tấm biển trao quà của Quỹ khuyến học Việt Nam dành tặng cho mình để làm kỉ niệm. Trân trọng đặt lên phía trên của giá sách, con khẽ mỉm cười, mãn nguyện. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, đây là giây phút hiếm hoi bà Mỡi thấy cháu cười vì cô bé vẫn luôn tủi thân tại sao không có bố, mẹ ở bên cạnh.

Cô bé mồ côi Ngọc Khánh tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ - 5

Ngọc Khánh xúc động gửi lời biết ơn đến các ông, các bà đã về thăm con.

"Mừng lắm ạ. Vừa rồi được mọi người quan tâm, gọi điện hỏi han và cả nhắn tin động viên cháu học khiến cháu vui lắm. Hôm nay hai bà cháu lại được các ông bà ở Quỹ khuyến học Việt Nam về tận nơi thăm, thật sự là niềm vinh hạnh với gia đình. Hai bà cháu tôi cám ơn mọi người nhiều lắm ạ" - Bà Mỡi run run gửi lời cám ơn đến đoàn về thăm khiến ai cũng ấm lòng. Nhờ sự hỗ trợ của những tấm lòng thơm thảo mà cuộc sống của hai bà cháu Ngọc Khánh cũng yên tâm hơn nhiều. Cầu chúc cho con những điều may mắn sẽ tiếp tục đến để phần nào bù đắp được những thiệt thòi và thiếu thốn của con.