Mã số 4597: Thương cụ bà đau yếu, sống qua ngày nhờ những mớ rau 3 nghìn đồngMắt mờ, chân chậm, nhưng ngày nào cũng thế, bà Đanh ở ngoài đồng hái từng cọng rau mang bán. 3 nghìn đồng một mớ rau, bà tích góp lấy tiền đong gạo, nấu bữa cháo ăn qua ngày…
Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũSau hơn 2 tháng xây dựng, cây cầu mang tên Khuyến học và Dân trí qua bản Suối Hốc đã chính thức được đi vào sử dụng. Công trình là món quà đặc biệt của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà dành tặng.
Mẹ con em như được "hồi sinh" nhờ bạn đọc Báo Dân tríRưng rưng nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, Liên òa khóc, đôi mắt đỏ hoe xúc động: "Mẹ con em như được hồi sinh nhờ bạn đọc báo Dân trí".
Mã số 4591: Hai vợ chồng nghèo mang bệnh thận ôm nhau khóc nghẹn cầu xin được cứu giúpDưới ánh sáng lờ mờ hắt vào gian nhà nhỏ, anh Hưng và chị Phượng cứ thế ngồi ôm nhau khóc. Sự sống đang bị đếm ngược từng ngày bởi cả hai vợ chồng đều bị bệnh thận...
Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hộiSau nhiều ngày mong ngóng, sáng 18/8, bà con người dân tộc Mông ở thôn Khe Kẹn vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi cây cầu Khuyến học và Dân trí được khánh thành.
Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng YênBố mẹ lần lượt qua đời, để lại 4 chị em cô bé Quỳnh trong căn nhà vắng. Xót thương cho hoàn cảnh của 4 chị em, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ số tiền gần 390 triệu đồng.
Mã số 4579: Cùng cực mẹ nghèo suy giáp ôm con bại não khóc ròng trong phòng trọTiếng con khóc ngằn ngặt đến buốt lòng khiến chị Duyên đớn đau không chịu nổi. Cố gắng dỗ dành con, nước mắt chị cũng trào ra giàn giụa.
Mã số 4569: Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèoLên cơn đau, cậu bé Hùng lại tự lấy tay móc chiếc mắt giả ra ngoài làm máu cứ thế trào ra ở cổ áo. Quờ quạng đi tìm chiếc mắt cho con để lắp vào, nhưng bố mẹ bất lực vì không nhìn thấy gì cả…
Mã số 4562: Ám ảnh 2 đứa trẻ trông chị bại não, khóc ngất gọi: "Bố ơi, mẹ ơi!"Trên manh chiếu cũ, trong căn nhà vắng hoe, hai đứa trẻ 6 tuổi và 4 tuổi cứ ngồi trông chị gái 10 tuổi bị bại não không biết gì với những tiếng khóc nỉ non gọi "Bố ơi, mẹ ơi"…
Mã số 4561: Xót thương hai mẹ con khiếm thị ôm nhau khóc cầu xin sự giúp đỡTrước Nhật vẫn đẩy con trên xe lăn, lần sờ đi trên từng con phố để bán tăm hoặc bán kẹo cao su kiếm cái ăn qua ngày. Giờ yếu rồi, không đi được nữa, hai mẹ con khiếm thị chỉ biết ôm nhau ngồi khóc…
Mã số 4555: Bố mẹ lần lượt qua đời, 4 chị em mồ côi chăm nhau trong căn nhà vắngMẹ bị tai nạn mất, sau đó bố cũng bị ung thư gan qua đời. Đau đớn, 4 chị em cô bé Quỳnh chỉ biết ôm nhau khóc, nhìn lên ban thờ với hai tấm di ảnh của những đấng sinh thành.
Cô bé Yến Nhi bị ung thư võng mạc được hỗ trợ 170 triệu đồngNiềm hạnh phúc như vỡ òa khi chị Sáu nhận được 170 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ. Giờ chị đã có tiền tiếp tục chạy chữa cho con và cuộc sống đỡ vất vả hơn…