1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng Yên

Phạm Oanh

(Dân trí) - Bố mẹ lần lượt qua đời, để lại 4 chị em cô bé Quỳnh trong căn nhà vắng. Xót thương cho hoàn cảnh của 4 chị em, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ số tiền gần 390 triệu đồng.

Với chúng em, sự hỗ trợ của báo Dân trí như một giấc mơ

Lần thứ hai trở về thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thăm 4 chị em cô bé Quỳnh, nhân vật trong bài viết: "Bố mẹ lần lượt qua đời, 4 chị em mồ côi chăm nhau trong căn nhà vắng", chúng tôi đều yên tâm hơn nhiều khi biết được thời gian qua các em được nhiều bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ.

Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng Yên - 1

Bố mẹ đều qua đời, để lại chị em cô bé Quỳnh vật lộn mưu sinh với cuộc sống đầy khó khăn

Có mặt tại gia đình cùng các cháu, bà ngoại Hoàng Thị Tiếp thắp lên bàn thờ con gái và con rể nén hương, đôi mắt rơm rớm, nghẹn lại: "Các con sống khôn thác thiêng về chứng kiến các cháu được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ để mà an lòng. Từ giờ các cháu đã có tiền ăn học rồi, các con yên tâm nhé".

Nghe lời khấn của bà, khiến chúng tôi ai cũng xúc động. Sự ra đi đột ngột của anh chị khiến 4 đứa con thơ trở thành thân phận mồ côi, các cháu lớn hơn vừa đi học, vừa tranh thủ đi làm kiếm tiền gửi về nuôi các em. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, thử thách mà nhiều lúc tưởng chừng các em không thể vượt qua được.

Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng Yên - 2

Bà ngoại đau buồn vì cả con gái và con rể đều không còn nữa, để lại đàn cháu nheo nhóc.

Đi cùng đoàn trao quà, ông Dương Văn Ổn  - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên xúc động tâm sự: "Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ cho gia đình 4 cháu mồ côi. Ở địa phương chúng tôi đã nắm được tình hình các cháu từ lâu và luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhưng chỉ được một phần rất nhỏ. Lần này được quý báo hỗ trợ, các cháu yên tâm trên con đường học tập sau này".

Tại gia đình các cháu, PV Báo điện tử Dân trí cùng ông Dương Văn Ổn - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, ông Trịnh Xuân Hùng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kim Động thay mặt trao số tiền 135.218.397 đồng của bạn đọc thông qua báo Dân trí đến các cháu. Ngoài ra tại gia đình, các cháu đã nhận được hơn 250 triệu đồng trực tiếp qua số tài khoản của gia đình.

Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng Yên - 3

Ông Dương Văn Ổn - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên cùng ông Trịnh Xuân Hùng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kim Động thay mặt trao số tiền 135.218.397 đồng của bạn đọc thông qua báo Dân trí đến các cháu.

Xúc động, nghẹn ngào, em Trịnh Thị Quỳnh là chị cả gửi lời cám ơn đến báo Dân trí. Em tâm sự: "Với chị em chúng cháu thì sự hỗ trợ này như một giấc mơ ạ. Chị em chúng cháu vô cùng biết ơn và sẽ cố gắng học tập để không phụ tấm lòng của mọi người dành cho ạ".

Nếu không có bạn đọc Báo Dân trí, tương lai các cháu sẽ rất khó khăn

Chứng kiến giây phút trao quà của báo Dân trí đến gia đình 4 chị em cháu Quỳnh, ông Trịnh Xuân Hùng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kim Động cùng các ông bà trong đoàn công tác vô cùng xúc động. Đã từng gắn bó với hoạt động hỗ trợ các mảnh đời khó khăn trong nhiều năm trên địa bàn huyện, nhưng ngày hôm nay có mặt tại gia đình trong buổi lễ trao quà này, khiến các ông bà vô cùng cảm động.

Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng Yên - 4

Con đường đến trường của các em sẽ thuận lợi hơn khi đã có sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí.

"Chúng tôi cũng bất ngờ vô cùng vì báo Dân trí đưa tin nhanh và có hiệu quả ngay. Bài viết vừa lên trang thì ngay trong ngày hôm đó chúng tôi đã nhận được thông tin từ gia đình là các cháu đã được hỗ trợ ngay lập tức… Rồi sau đó mọi người vẫn không ngừng thăm hỏi và giúp các cháu" - ông Hùng chia sẻ.

Từ Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, ông Dương Văn Ổn cũng chia sẻ liên tục thăm hỏi và cập nhật thông tin từ phía gia đình để giúp các cháu kịp thời những thông tin mà các cháu chưa rõ.

Cuộc sống bất ngờ đã cướp đi người cha và người mẹ của các cháu. 4 chị em nhiều khi tưởng chừng không còn biết bấu víu vào ai thì ngay lập tức được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ. Với các em, tấm lòng của mọi người chính là chiếc phao cứu sinh để con đường đến trường không còn gập ghềnh nữa. Quỳnh chia sẻ: Các em còn nhỏ, việc học sẽ kéo dài, vì thế cháu chỉ dám dùng những đồng tiền này vào việc học của chị em chúng cháu thôi để đảm bảo là các em được học lên đến Đại học ạ.

Gần 390 triệu đồng đến với 4 chị em mồ côi ở Hưng Yên - 5

Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của báo Dân trí thì tương lai của các em không biết sẽ đi đâu, về đâu.

Với sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, tương lai của 4 chị em cô bé Quỳnh sẽ không còn quá nhiều khó khăn như trước đây nữa. Rưng rưng, Quỳnh gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm gần xa đã giúp đỡ, nếu không có Dân trí, tương lai của 4 chị em không biết sẽ đi đâu, về đâu?