1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4569:

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Phạm Oanh

(Dân trí) - Lên cơn đau, cậu bé Hùng lại tự lấy tay móc chiếc mắt giả ra ngoài làm máu cứ thế trào ra ở cổ áo. Quờ quạng đi tìm chiếc mắt cho con để lắp vào, nhưng bố mẹ bất lực vì không nhìn thấy gì cả…

Trưa nắng như đổ lửa, khi các nhà đều yên ắng trong giấc nghỉ trưa, thì tiếng cậu bé Hùng la hét càng trở nên rõ ràng hơn. Trò chuyện với bác Nguyễn Văn Khiêm  - Bí thư, trưởng thôn, đội 15, thôn Ngô Xuyên, TT Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên về cậu bé đáng thương ấy, ai cũng nghẹn lại.

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Chị Huệ đau đớn kể chuyện con trai bị căn bệnh ung thư võng mạc, phải bỏ mắt đi.

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Mỗi lần con đau, tự móc mắt ra là mẹ lại hoảng loạn vì mẹ không nhìn thấy gì để lắp mắt vào cho con.

"Anh Dũng, chị Huệ đều là người khiếm thị, không nhìn thấy gì cả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào đồng trợ cấp ít ỏi. Khi sinh cháu Hùng ra, ai cũng mừng cho gia đình cô chú ấy vì đứa con là tất cả của hai vợ chồng, nào ngờ cháu bé bị ung thư võng mạc phải đi điều trị và lắp mắt giả" - Bác Khiêm kể.

Đó là lí do vì sao với người dân ở nơi đây đã quá quen với tiếng khóc tru chéo của cậu bé 5 tuổi này. Gương mặt nhòe nhoẹt nước, Hùng nhìn thấy mờ mờ bằng con mắt còn lại, thấy người lạ đến nhà, em chạy ra nép vào ngực bố trông đến tội…

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 3

Cả gia đình 3 người... tội nghiệp vì không nhìn thấy gì cả.

Hoàn toàn không nhìn thấy, cả anh Dũng và chị Huệ đều di chuyển dựa vào một chiếc gậy nhỏ khua tìm đường và theo thói quen. Hai mí mắt lộn ra hết bên ngoài đỏ hỏn, chị Huệ liên tục cúi mặt vì biết có thể khiến mọi người hoảng sợ.

Cảm nhận được vợ mình sẽ ngượng ngùng nên anh Dũng khẽ nắm lấy tay vợ động viên, một tay ôm lấy con như vỗ về cho con khỏi sợ. Giọng anh buồn lắm, rầu rĩ: "Nhiều khi vợ chồng tôi tự trách bản thân mình vì quá khao khát có 1 đứa con mà sinh con ra nhưng con chào đời lại bị căn bệnh ung thư võng mạc, đó cũng là lỗi của chúng tôi. Tôi không nhìn thấy con, không biết mặt mũi con như thế nào nhưng mọi người nói con đẹp trai, gương mặt sáng sủa, tôi mừng lắm.Vậy mà căn bệnh ung thư sao lại chọn đúng con tôi cơ chứ… Tôi đau xót lắm cô ạ".

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 4

Cậu bé Hùng bị ung thư võng mạc, con mắt bên phải là mắt giả, mắt bên trái chỉ còn nhìn thấy mờ mờ.

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 5

Chị Huệ ngượng ngùng khi nói chuyện với mọi người.

Từng lời anh Dũng tâm sự, chúng tôi hiểu được. Với bất kì ông bố, bà mẹ nào thì con cái cũng là tất cả niềm hi vọng, đặc biệt với anh chị đã có quá nhiều thiệt thòi nên bao nhiêu yêu thương, kì vọng đều dồn cả vào con. Nào ngờ bất hạnh lại tiếp tục đeo bám.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Hùng, BS. Phạm Thị Minh Châu - Phó khoa Mắt trẻ em, BV Mắt TW cũng vô cùng ái ngại khi nhắc đến bệnh nhân nhi đặc biệt này: "Chúng tôi đã điều trị cho con một thời gian dài rồi nên rất hiểu hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ đều không nhìn thấy nên đưa con lên viện lần nào cũng phải nhờ một người đi cùng. Con được chẩn đoán bị ung thư võng mạc, đã khoét bỏ một mắt bên phải, còn mắt bên trái cũng rất nan giải vì khối u tiến triển rất mạnh".

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 6

Khối u trong mắt bé Hùng đang phát triển rất mạnh...

Xót cho con, chúng tôi càng lo lắng hơn trước tình cảnh của vợ chồng anh chị. Với đồng trợ cấp ít ỏi thì đến bữa ăn hàng ngày cũng phải tằn tiện, nói gì đến việc tiếp tục đi chữa bệnh cho con. Bĩ cực và cùng đường, anh chị chỉ còn biết nhờ người viết đơn cầu cứu sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.

"Xin các cô, các chú cứu sống con trai tôi. Chúng tôi cùng đường rồi, những chỗ vay mượn được cũng đã hỏi hết rồi. Giờ chẳng còn biết phải làm sao nữa…"- Chị Huệ nắm lấy tay chúng tôi khẩn thiết cầu xin.

Xót xa bố mẹ mù khẩn thiết cầu xin cứu mạng con trai mắc bệnh hiểm nghèo - 7

Xin các cô, các chú cứu con trai tôi...

Nhìn người mẹ tội nghiệp ấy, tất thảy những người có mặt ai cũng buốt ruột gan. Thương chị, xót cho con và cảm nhận nỗi đau đớn của cả gia đình nhỏ ấy đang ngày một nhiều hơn khi sự bế tắc, bất lực cứ ngày một lớn dần. Anh chị còn biết làm gì đây khi mà đôi mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì cả… Ngửa cổ lên trời, kêu cứu, liệu có thấu tận trời xanh và thay đổi được gì không? Anh chị không biết nữa nhưng đó là cách duy nhất mà người bố, người mẹ đáng thương này có thể làm để mong cứu lấy tính mạng của đứa con trai mang trong mình căn bệnh ung thư võng mạc.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4569 xin gửi về:

1. Anh Ngô Văn Dũng và chị Phạm Thị Huệ 

Địa chỉ: Đội 15, thôn Ngô Xuyên, TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Số ĐT: 0972943742

Số TK: 101 876 452 535. Chủ tài khoản: Phạm Thị Huệ (Ngân hàng Vietinbank)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4569)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269