1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội

Phạm Oanh

(Dân trí) - Sau nhiều ngày mong ngóng, sáng 18/8, bà con người dân tộc Mông ở thôn Khe Kẹn vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi cây cầu Khuyến học và Dân trí được khánh thành.

Ngày khánh thành cầu hơn cả một ngày hội

Yên Bái những ngày gần đây mưa to như trút nước nhưng sáng ngày 18/8, không khí trong lành, mây xanh và bầu trời quang đãng. Cho dù đã được báo trước sự kiện khánh thành cây cầu mới mang tên cầu Khuyến học và Dân trí sẽ diễn ra lúc 9h sáng nhưng từ 7h bà con dân bản thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã thu xếp công việc trở về đông đủ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ trong những bộ váy sặc sỡ như những bông hoa rừng khoe sắc hơn dưới ánh nắng ngọt vàng như mật.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 1

Với bà con người dân tộc Mông thôn Khe Kẹn, ngày khánh thành cây cầu mới còn hơn cả một ngày hội.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 2

Không khí tưng bừng của bà con mừng cây cầu Khuyến học và Dân trí.

"Với bà con dân bản thôn Khe Kẹn chúng tôi, ngày hôm nay còn hơn một ngày hội lớn. Ngay từ chiều hôm qua, mọi người đã ra đây rất là đông để cùng nhau cắm cờ, căng bạt đón chào sự kiện ngày hôm nay". Anh Vừa A Phềnh  - Bí thư chi bộ thôn Khe Kẹn không giấu được niềm xúc động trên gương mặt tâm sự khi đón đoàn đại biểu về tham dự.

Về dự lễ khánh thành cây cầu mới hôm nay có ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí; Bà Nguyễn Thu Hường  - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng thư kí Báo điện tử Dân trí; Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái; Ông Hoàng Việt - Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện Văn Chấn; Bà Lò Thị Thúy Nga - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn… cùng đại diện phía nhà tài trợ, ông Chu Văn Toàn - Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa cùng đông đủ bà con thôn Khe Kẹn, các thầy cô giáo và các em học sinh trong địa bàn xã.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 3

Từ sáng sớm, đông đủ bà con cùng các cháu học sinh đã có mặt để chào đón sự kiện lớn của thôn.

Xúc động phát biểu trong buổi lễ khánh thành cây cầu Khuyến học và Dân trí, ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết: Đây là cây cầu mà Quỹ KHVN - Báo Dân trí đã kết nối để các nhà tài trợ biết được để đồng hành, hỗ trợ. Trước tình hình kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh Covid -19 nhưng Tổng Công ty xây dựng Thanh Hóa cùng các công ty, cá nhân đã hỗ trợ 517 triệu đồng, để chung tay cùng nhân dân địa phương góp sức xây dựng.

Ông Thịnh cũng cho biết theo dự tính ban đầu cây cầu sẽ hoàn thành trong vòng 90 ngày nhưng vì tính cấp thiết và mong muốn, khao khát của bậc phụ huynh và các cháu học sinh được đến trường trên chiếc cầu mới nên việc xây dựng chỉ kéo dài 60 ngày. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi, ngày 18/8, bà con dân thôn Khe Kẹn chính thức được dự lễ khánh thành cây cầu mới.

Cầu được xây dựng dài 42 m gồm đường dẫn lên cầu và bản mố nhẹ khẩu độ 12 m. Đường lên cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp A, giao thông nông thôn với mức đầu tư gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa hỗ trợ 500.000.000 đồng, Công ty DONATION - LECTRA ủng hộ 17.000.000 đồng, số tiền còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 4

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí xúc động phát biểu trong buổi lễ.

Vô cùng xúc động trước sự chào đón nồng hậu của bà con dân bản nơi đây, ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí khẳng định: Dân trí đã, đang và sẽ tiếp tục đến những vùng sâu, vùng xa trên mọi miền Tổ quốc để cùng chung tay với bà con xây dựng những nhịp cầu Nhân Ái để nâng bước các em học sinh đến trường và giúp cho giao thông của bà con được thuận lợi, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở những vùng quê còn khó khăn.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 5

Giây phút xúc động khánh thành cây cầu mới...

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 6

Cây cầu Khuyến học và Dân trí chính thức được đưa vào sử dụng với bà con thôn Khe Kẹn.

Cây cầu mới sẽ mở ra cuộc sống mới tươi đẹp hơn cho bà con

Ngắm nhìn cây cầu mới trong ánh mắt lấp lánh niềm vui, anh Vừa A Phềnh xúc động nhắc lại kỉ niệm: "Với chúng tôi có cây cầu mới… còn hơn cả một giấc mơ. Bởi bao nhiêu năm qua, mỗi khi mưa lũ về với bà con người Mông thôn Khe Kẹn là cả một sự nơm nớp, lo lắng, sợ hãi. Một sự việc đau lòng đã xảy ra vào năm 2018, một người dân trong thôn đã bị lũ cuốn trôi trong lúc cố gắng vượt qua dòng nước lớn, sau này không tìm thấy. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh với chúng tôi nên khao khát có được cây cầu mới càng trở nên cấp thiết hơn và ngày hôm nay điều đó đã trở thành sự thật".

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 7

Trong sự kiện, 40 suất học bổng của Báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã biết vươn lên học tập tốt.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 8

Ngày khánh thành cầu trở thành ngày hội lớn...

Lắng nghe tâm sự của anh Vừa A Phềnh và tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của bà con người Mông nơi đây khiến ông Chu Văn Toàn - Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa vô cùng xúc động. Phát biểu trong buổi lễ, ông Toàn đặc biệt gọi chiếc cầu nơi đây là "Nhịp cầu nhân ái 400km" bởi ông đã vượt quãng đường dài 400km từ Thanh Hóa ra đây để chung vui với bà con trong ngày khánh thành cầu.

Ông Toàn cám ơn cơ duyên qua nhà báo Phạm Huy Hoàn  - Nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, nguyên Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng quản lí Quỹ Khuyến học Việt Nam đã kết nối để công ty xây dựng Thanh Hóa có dịp được chung tay, góp một phần bé nhỏ của mình vào hoàn thành công trình. Niềm vui, niềm hạnh phúc của các cán bộ Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa càng như được nhân lên nhiều hơn khi công trình đã hoàn thành trước thềm năm học mới…

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 9

Cây cầu được xây dựng chắc chắn qua thôn Khe Kẹn

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 10

Cũng trong buổi lễ khánh thành, Báo điện tử Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam còn đặc biệt trao tặng 40 suất học bổng với mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn. Niềm vui xen trong niềm vui khiến những bà con nơi đây càng thêm phấn khởi. Số tiền học bổng với mỗi một con em được nhận là cả một niềm mơ ước bởi nó sẽ giúp các em có những bộ quần áo mới, chiếc cặp sách và cả sách vở đến trường… trong năm học mới này.  

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 11

Số tiền học bổng với mỗi một con em được nhận là cả một niềm mơ ước bởi nó sẽ giúp các em có những bộ quần áo mới, chiếc cặp sách và cả sách vở đến trường… trong năm học mới này.  

Thay mặt cho chính quyền địa phương, ông Hoàng Việt - Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện Văn Chấn gửi lời cám ơn chân thành đến Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhà tài trợ đã chung tay giúp đỡ hoàn thành công trình cầu qua thôn Khe Kẹn, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con người dân tộc Mông không chỉ nơi đây mà những vùng lân cận.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí, bà con người Mông vui như ngày hội - 12

Sự kiện khánh thành lựa chọn nơi diễn ra chính trên thân cầu như một dấu mốc đặc biệt không chỉ với gần 100 hộ gia đình nói riêng, mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người.

Sự kiện khánh thành lựa chọn nơi diễn ra chính trên thân cầu như một dấu mốc đặc biệt không chỉ với gần 100 hộ gia đình nói riêng, mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người. Bước đi trên cây cầu mới, gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui bởi sự an toàn, chắc chắn và an tâm.

Mưa lũ vẫn sẽ kéo về hàng năm với núi rừng và bà con Khe Kẹn nhưng từ giờ cây cầu mới khang trang, vững trãi sẽ không còn sợ hãi, nơm nớp, lắng lo như trước kia nữa. An toàn rồi, các em học sinh cũng sẽ không phải nghỉ học nữa, cho dù là trời mưa… Cuộc sống mới thật sự đã đến với bà con thôn Khe Kẹn nhờ nhịp cầu Khuyến học và Dân trí đã được dựng xây.