1. Dòng sự kiện:
  2. Cảnh báo virus Nipah
  3. Cà phê và sức khoẻ
  4. Chuyện 18

TPHCM: Cấp cứu các ca chấn thương pháo nổ trong đêm giao thừa

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong khi người dân vui đón giao thừa năm mới, các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM phải cấp cứu nhiều ca chấn thương do pháo nổ và tai nạn giao thông.

Ngày 17/2, BSCK2 Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí về số liệu hoạt động chuyên môn tại khoa Cấp cứu của đơn vị trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, tính đến sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận tổng cộng 199 trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu trong ngày cuối năm. Trong đó, có 40 ca bị tai nạn giao thông, 2 ca tai nạn do pháo nổ phải nhập viện cấp cứu đêm giao thừa; chưa ghi nhận các trường hợp ngộ độc bia rượu, thức ăn.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong thời điểm trên, Bệnh viện Chợ Rẫy bố trí 60 nhân viên y tế (bao gồm 11 bác sĩ, 32 điều dưỡng, các kỹ thuật viên, hộ lý...) ở các ca trực của ngày giao thừa.

TPHCM: Cấp cứu các ca chấn thương pháo nổ trong đêm giao thừa - 1

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu bệnh nhân đêm giao thừa (Ảnh: NT).

BSCK1 Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng ca trực đêm 29 Tết tâm sự, khi phải xa gia đình làm công tác chăm sóc sức khỏe người dân và đón giao thừa trong bệnh viện, cảm giác đầu tiên của anh và đồng nghiệp là nhớ nhà.

Việc không được cúng rước ông bà, chúc Tết cha mẹ, đếm ngược thời khắc giao thừa, xem bắn pháo hoa, đi chùa, đi lễ… khiến anh thấy hơi buồn. Nhưng ở chiều ngược lại, bác sĩ Hưng xác định, người dân không chọn giờ bệnh, nên việc cấp cứu phải luôn sẵn sàng ở mọi thời điểm.

Với Bệnh viện Chợ Rẫy - cơ sở hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Nam - trọng trách cấp cứu người dân càng thêm nặng nề.

"Chúng tôi suy nghĩ rằng khi trực cấp cứu đầy đủ ở bệnh viện sẽ giúp cho mọi người yên tâm đón một cái Tết vui vẻ, và thấy việc mình làm rất có ý nghĩa với xã hội, để quên đi nỗi buồn cá nhân.

Xin gửi đến quý độc giả báo Dân trí và cộng đồng lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Tôi có vài thông điệp mong mọi người lưu ý. Đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đã uống rượu bia đừng lái xe, người có bệnh nền đừng tự ý bỏ thuốc, người lớn phải kiểm soát huyết áp.

Với người trẻ tuổi, hãy giữ bản lĩnh bằng cách không quá chén để bị mất kiểm soát hành vi; trẻ em hãy giữ an toàn khỏi pháo nổ, súng hơi, nước sôi, ổ điện… Không bệnh nặng, không phải nhập viện cấp cứu là mọi người đã "lì xì" năm mới cho nhân viên y tế chúng tôi nhiều lắm", bác sĩ Hưng tâm sự.

TPHCM: Cấp cứu các ca chấn thương pháo nổ trong đêm giao thừa - 2

Bác sĩ trong tua trực cấp cứu đêm giao thừa ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Còn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 - cơ sở y tế được sắp xếp lại ở trung tâm TPHCM từ tháng 1 - đêm giao thừa cũng tiếp nhận điều trị hàng chục trường hợp cấp cứu, với các mặt bệnh đa dạng như tai nạn, chấn thương do va chạm, xô xát, các bệnh lý nội khoa nguy hiểm… cần xử trí khẩn trương, chính xác.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách điều hành khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện, cho biết để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhân viên y tế tại đây thay phiên trực xuyên Tết, với cường độ thậm chí cao hơn ngày thường, để khi số ca bệnh tăng đột biến vẫn có đủ nhân lực hỗ trợ kịp thời.

Song song đó, khoa được trang bị hệ thống trang thiết bị hồi sức, bổ sung thuốc và vật tư cấp cứu đầy đủ trước kỳ nghỉ.

Với việc chuẩn bị chủ động cùng sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc bệnh viện, nơi này khẳng định sẽ bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn thông suốt, giữ vững công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân những ngày Tết.

Ghi nhận thêm các "em bé 0h" ở TPHCM

Sáng 17/2, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, trong đêm giao thừa, các y bác sĩ nơi này đã cùng gia đình sản phụ vui mừng chào đón 2 em bé sinh đúng 0h.

Trường hợp đầu tiên là con trai sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1987, trú tại xã Hóc Môn, TPHCM), sinh thường nặng 3.190 gram. Còn trường hợp thứ hai là con gái sản phụ Nguyễn Thị Lụa (35 tuổi, trú tại phường Tân Phú, TPHCM), cân nặng 3.160 gram, khỏe mạnh khi cất tiếng khóc chào đời.

TPHCM: Cấp cứu các ca chấn thương pháo nổ trong đêm giao thừa - 3

Sản phụ vui mừng sau khi con chào đời đúng 0h ngày đầu tiên của năm mới tại Bệnh viện Hùng Vương (Ảnh: BV).

Trước đó, theo thống kê của Bệnh viện Từ Dũ, có 2 bé gái sinh đúng 0h00 (bao gồm 1 ca sinh thường và 1 ca sinh mổ), một bé trai sinh lúc 0h01 và một bé gái sinh vào 0h26 tại đây.

Việc đón các thiên thần nhỏ chào đời trong thời khắc giao thừa là niềm hạnh phúc lớn lao, đặc biệt với các y bác sĩ.