Mẹ già 9 lần đưa con gái bại não đi mua sắm "0 đồng" trong bệnh viện

Hoàng Lê

(Dân trí) - Hay tin có phiên chợ 0 đồng, người mẹ 71 tuổi từ sáng sớm đã khó nhọc đưa con gái bại não đến bệnh viện để nhận nhiều nhu yếu phẩm, cầm cự trên bước đường níu giữ sự sống cho con.

Đó là trường hợp của cô Kim Xuyến, sống tại TPHCM. Khi biết tin Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức chương trình "Phiên chợ 0 đồng", từ sáng sớm 25/6, người mẹ 71 tuổi đã chở con gái đến đây trên chiếc xe 3 bánh.

Thấy bệnh nhân khó khăn trong việc di chuyển, phía bệnh viện đã chuẩn bị xe lăn để người mẹ có thể đặt con gái xuống, sau đó tranh thủ vào bên trong mua sắm.

Mẹ già 9 lần đưa con gái bại não đi mua sắm 0 đồng trong bệnh viện - 1

Mẹ con cô Xuyến vui mừng khi có bánh, quần áo và nhu yếu phẩm (Ảnh: Anh Thư).

Cô Xuyến chia sẻ, từ khi 2 tuổi, con gái cô đã phát hiện mắc căn bệnh bại não. 46 năm qua, người mẹ tần tảo, vất vả nuôi con. Cách đây vài năm, chồng cô Xuyến vì bệnh tật đã qua đời, khiến gánh nặng trên vai cô càng thêm chất chồng.

Vì con gái khám và điều trị tại Bệnh viện TP Thủ Đức, nên 9 lần nơi đây tổ chức phiên chợ nghĩa tình cho bệnh nhân khó khăn, cô tham gia tất cả. Cầm trên tay, bánh, sữa, quần áo… gương mặt người mẹ ánh lên niềm vui.

"Chương trình này rất hữu ích, để những người bệnh khuyết tật như con tôi được an ủi, vơi đi phần nào nỗi khó khăn", cô Xuyến bày tỏ.

Tương tự, ông Hiền (60 tuổi) đã điều trị bướu cổ tại Bệnh viện TP Thủ Đức nhiều năm nay, khiến kinh tế gia đình ông bị ảnh hưởng. 2 năm trước, ông bắt đầu tham gia phiên chợ 0 đồng. Từ đó đến nay, những phần gạo và sữa đã tiếp thêm động lực, tinh thần điều trị cho bệnh nhân.

Mẹ già 9 lần đưa con gái bại não đi mua sắm 0 đồng trong bệnh viện - 2

Đến với "Phiên chợ 0 đồng", người bệnh và thân nhân còn được cắt tóc miễn phí (Ảnh: Anh Thư).

Phiên chợ 0 đồng là hoạt động thường niên được tổ chức 2 lần trong 1 năm tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Người bệnh khi tham gia sẽ được gửi tặng 10 phiếu mua hàng để chọn mua các món hàng với giá "0 đồng".

Trong lần thứ 9 tổ chức, có nhiều nhu yếu phẩm được bày bán ở phiên chợ, như gạo, gia vị, bánh kẹo, mì tôm, sữa, kem đánh răng, quần áo, bỉm tã... Ngoài ra, bệnh nhân còn được cắt tóc miễn phí, được phục vụ bữa sáng bằng "nồi cháo yêu thương" và thưởng thức các tiết mục văn nghệ ý nghĩa.

Mang giá trị tinh thần sâu sắc, chương trình đã thu hút được nhiều tình nguyện viên tham gia, bao gồm các y bác sĩ, sinh viên, nhà hảo tâm... Chỉ trong một buổi sáng, 20 gian hàng đã phục vụ cho 300 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Mẹ già 9 lần đưa con gái bại não đi mua sắm 0 đồng trong bệnh viện - 3

Nồi cháo yêu thương giúp bệnh nhân có bữa sáng ngon miệng khi đến với phiên chợ (Ảnh: Anh Thư).

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, phiên chợ 0 đồng lần 9 tổ chức trong dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Bệnh viện.

Với chủ đề "nối vòng tay yêu thương", ban tổ chức phiên chợ mong muốn tiếp tục là cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái với người bệnh, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tiếp thêm nghị lực, sức mạnh, giúp họ vượt qua bệnh tật và vui sống.

Anh Thư