1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Lừa bán xe của bạn rồi bỏ đi trốn, sống lang thang

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng lại sợ phải đi tù, đối tượng đã từ TPHCM lên Tây Nguyên lẩn trốn, sống lang thang.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) bàn giao một đối tượng bị truy nã cho Công an quận 8 (TPHCM) xử lý theo thẩm quyền.

Lừa bán xe của bạn rồi bỏ đi trốn, sống lang thang - 1

Đối tượng Nguyễn Quốc Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 19/4, một tổ công tác của phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, phòng Cảnh sát Cơ động đã phối hợp Công an phường Tân Tiến tiến hành xác minh lai lịch và cử người theo sát hành tung của đối tượng. 

Qua đó, xác định được đây là đối tượng Nguyễn Quốc Anh (25 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đang bị Công an quận 8, TPHCM phát lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 20h ngày 21/4, một tổ công tác của phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tân Tiến ập vào một phòng trọ trên địa bàn, khống chế, bắt giữ đối tượng Quốc Anh.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận vào tháng 3/2019, đã mượn một chiếc xe máy kèm theo giấy tờ xe của một người bạn tại quận 8, TPHCM để đi làm. Sau khi mượn xe, Quốc Anh đã đem chiếc xe đi bán được 30 triệu đồng.

Bị lừa, người bạn đã làm đơn tố cáo. Sau đó, Công an quận 8 đã triệu tập Quốc Anh làm việc và đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình đang củng cố hồ sơ, Quốc Anh được người thân bảo lãnh cho về nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Do sợ phải ở tù nên vào đầu năm 2020, Quốc Anh đã từ TPHCM lên Đắk Lắk sống lang thang, liên tục thay đổi chỗ ở cho đến khi bị bắt giữ.