1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Đi bụi hết tiền, 2 thanh niên rủ nhau cướp giật

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi từ TPHCM ra thành phố Quy Nhơn (Bình Định) thuê homestay để ở, 2 thanh niên hết tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 3/8, Công an thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết vừa bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra chiều 31/7, trên đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn.

Danh tính 2 đối tượng là Thái Văn Tâm (18 tuổi) và Nguyễn Trần Trung Hiếu (16 tuổi, cùng ở TPHCM).

Đi bụi hết tiền, 2 thanh niên rủ nhau cướp giật - 1

Công an thành phố Quy Nhơn vừa bắt 2 đối tượng cướp giật túi xách của người đi đường (Ảnh minh họa).

Trước đó, khoảng 15h ngày 31/7, chị Đ.T.V.P. (32 tuổi, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển xe máy trên đường Tây Sơn (đoạn gần Công viên Long Vân, thành phố Quy Nhơn), bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách rồi tẩu thoát.

Trong túi xách của chị P. có một điện thoại di động, một đồng hồ, chiếc nhẫn, 400.000 đồng và giấy tờ tùy thân.

Sau khi bị giật tài sản, chị P. đuổi theo một đoạn, bị ngã xuống đường dẫn đến chấn thương nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt thủ phạm. Trích xuất camera hiện trường, trinh sát lần theo hướng di chuyển của đối tượng cũng như đặc điểm phương tiện gây án.

Từ đó, nghi vấn Tâm và Hiếu là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên. Qua xác minh, giữa tháng 7, các đối tượng này đến thuê một homestay ở đường Lý Tự Trọng (thành phố Quy Nhơn) để ở.

Ngày 1/8, Tâm và Hiếu được triệu tập về cơ quan Công an thành phố Quy Nhơn. Tại đây, cả 2 đối tượng khai nhận, sau khi đến thành phố Quy Nhơn hết tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật và thực hiện cướp tài sản của chị P. là vụ đầu tiên ở Quy Nhơn.

Hai đối tượng còn khai nhận bỏ nhà đi bụi cách đây đã 5 năm, cha mẹ bỏ nhau nên cũng không ai quan tâm. Cả 2 lang bạt khắp nơi và gây án.