Bé gái 12 tuổi bỏ nhà "đi bụi" 3 ngày vì bị mẹ la mắngBị mẹ la mắng vì đến giờ đi học vẫn còn nằm ngủ, bé gái 12 tuổi ở huyện Đức Hòa (Long An) giận gia đình, bỏ trốn ở nhà bạn suốt 3 ngày.
Cô giáo trẻ “đi bụi”Là một du học sinh từ Mỹ trở về và chọn công việc của người làm giáo dục, cô giáo trẻ Lê Nguyễn Thiên Hương (sinh năm 1987, TP. HCM) tự đặt cho mình nickname “Cô giáo đi bụi”.
“Chống chỉ định đi bụi”...Tôi biết rất nhiều người Việt không thuộc số những trường hợp “chống chỉ định đi bụi”, hoặc ở nhóm có tiềm năng và điều kiện nhưng vẫn “ngại”, “sợ”, “bận” và hàng năm trời trôi qua vẫn chỉ nói về việc du lịch nhiều hơn là làm thực sự…
Online kế hoạch “đi bụi”Không theo lộ trình vạch sẵn của các công ty tổ chức tour, giới trẻ yêu thích du lịch, khám phá những miền đất mới thường tự lên kế hoạch cho một chuyến “đi bụi” trong những kỳ nghỉ lễ.
Chuyện nữ sinh bỏ nhà “đi bụi”Chỉ một thời gian ngắn, Đà Nẵng đã có nhiều vụ nữ sinh trung học bỏ nhà “đi bụi”. Lực lượng công an đã vất vả truy tìm và dùng những biện pháp nghiệp vụ khôn khéo đưa họ về lại gia đình.
Một ngày đi “bụi” tại SingaporeĐất nước nhỏ bé nhưng đầy thanh bình và xinh đẹp có thể mang đến cho bạn cảm giác được là một người Singapore chính gốc, khi dễ dàng rong chơi, tận hưởng mọi “ngóc ngách” như người bản xứ một cách rất an toàn.
Lạ tai với kho ngôn ngữ đặc sắc riêng chỉ dân đi bụi mới biếtGiới đi bụi có cả một kho ngôn từ đặc sắc riêng, mà người thường vốn chẳng mấy quen thuộc, thậm chí nghe chẳng hiểu. Không biết ai là người đầu tiên nói ra những từ ấy, chỉ biết khi được dùng nhiều, nó nghiễm nhiên trở thành của chung của dân đi bụi.
Con dâu khoái đi… bụiNgay từ lần đầu con về ra mắt gia đình, mẹ đã không thích con và không đồng ý cho con trai mẹ cưới.
“Doạ” đi bụi - “chiêu cùn” của 9X“Mượn” xe của bố để tham gia đua xe nhưng không may bị phát hiện, Hoàn (lớp 11, trường THPT H, Hà Nội) không một chút sợ sệt mà còn ngang nhiên “mặc cả” với bố: “Bố mà đánh đòn là con... bỏ nhà đi bụi”.
“Doạ” đi bụi - “chiêu cùn” của 9X“Mượn” xe của bố để tham gia đua xe nhưng không may bị phát hiện, Hoàn (lớp 11, trường THPT H, Hà Nội) không một chút sợ sệt mà còn ngang nhiên “mặc cả” với bố: “Bố mà đánh đòn là con... bỏ nhà đi bụi”.
Không về quê đón Tết, gia đình trẻ ở TPHCM lên kế hoạch đưa con gái đi bụiThay vì lích kích di chuyển từ TPHCM về Biên Hòa rồi lại ngược ra Huế đón Tết cùng hai bên gia đình nội ngoại. Năm nay, vợ chồng chị Ái Tiên quyết định "xách ba lô lên" và đưa con gái đi bụi.
Nữ sinh 12 đi bụiVới lịch học căng như dây đàn, lại bị gia đình đặt quá nhiều mục tiêu nên gần đến ngày thi cô nàng T (trường NH) đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng.