Bùi Thạc Chuyên dựng lại địa đạo Củ Chi, kể chuyện làm phim "chưa từng có"
(Dân trí) - Ghi hình tại phim trường mô phỏng địa đạo Củ Chi là bài toán khó, đặt ra nhiều thách thức cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng ê-kíp sản xuất phim "Địa đạo".
Mới đây, đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối công bố video hậu trường, chia sẻ đến khán giả những khó khăn khi thực hiện một tác phẩm về đề tài chiến tranh.

Hậu trường ghi hình "Địa đạo" được ê-kíp giới thiệu đến khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).
Đặc biệt, việc xây dựng phim trường mô phỏng địa đạo trong lòng đất nhận được sự quan tâm của khán giả. Địa đạo Củ Chi vốn được xem là biểu tượng của chiến tranh nhân dân, là nơi dân, quân Củ Chi trú ẩn, bám trụ để sản xuất và tự vệ. Thập niên 60 của thế kỷ trước, nơi đây từng hứng chịu nhiều trận càn quét khốc liệt của quân đội Mỹ.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết ông cùng ê-kíp tốn rất nhiều công sức, thời gian để tái hiện lại một giai đoạn lịch sử bi hùng, đối mặt với vô vàn khó khăn. Ê-kíp miêu tả quá trình sản xuất, quay phim đã được thực hiện "trong điều kiện chưa từng có".
Đạo diễn hình ảnh K'Linh tiết lộ địa đạo mô phỏng có không gian hẹp, ánh sáng tối, do đó rất khó để đặt thiết bị, ray trượt quay phim. Việc xây dựng phim trường trong nhà, mô phỏng địa đạo trong lòng đất được ê-kíp thử đi thử lại với rất nhiều chất liệu và cách thức.
Về ánh sáng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên quyết định giữ nguyên ánh sáng từ đèn dầu, đèn pin của chiến sĩ, thay vì sử dụng thêm các thiết bị chiếu sáng khác để quay phim dễ dàng hơn.
Ban đầu, địa hình phức tạp của địa đạo mô phỏng khiến hình ảnh quay rung lắc, không thể sử dụng. Tổ quay phim phải tập luyện, tăng cường thể lực để quen với việc di chuyển, mang vác máy quay và quay phim trong địa đạo.
"Quá trình quay phim Địa đạo tốn thời gian gấp 6 lần so với những phim điện ảnh khác, vì không gian hạn chế khiến mọi công đoạn đều bị kéo dài hơn", đạo diễn hình ảnh K'Linh nói.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực tư vấn cho đoàn phim về cách xây dựng địa đạo mô phỏng (Ảnh: Chụp màn hình).
Hành trình thực hiện phim có sự giúp đỡ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực - du kích từng sống, chiến đấu tại địa đạo Củ Chi.
"Không thể quay trong địa đạo thật, chúng tôi may mắn có được sự hỗ trợ của cựu quân nhân Tô Văn Đực để mô phỏng chính xác trong địa đạo mô phỏng. Ông đã kể lại nhiều chất liệu thực tế về quá trình đào địa đạo bằng tay của dân, quân Củ Chi thời bấy giờ cho đạo diễn tham khảo. Đó là một địa đạo thô sơ, tối giản, hữu dụng", Bùi Thạc Chuyên nói.
Đạo diễn hình ảnh K'Linh cho biết ban đầu ê-kíp dựng hệ thống địa đạo bằng hình ảnh 3D trên máy tính, dự đoán những tình huống có thể xảy ra, sau đó mới thực hiện từng đoạn đường hầm.
Sau nhiều lần thử nghiệm, ê-kíp quyết định chọn mỗi phần địa đạo được tạo từ các chất liệu khác nhau, nhưng lớp cuối cùng vẫn là đất. Sau đó bề mặt sẽ được làm màu, tạo hiệu ứng hoặc thêm rễ cây để tạo cảm giác chân thực.

Ê-kíp dựng hình ảnh 3D, phân tích từng tình huống trong đường hầm rồi mới thực hiện hệ thống địa đạo mô phỏng (Ảnh: Chụp màn hình).
Bên cạnh bối cảnh quay địa đạo trong phim trường, đoàn làm phim còn thực hiện những cảnh quay bên ngoài ở một cánh rừng ven sông ở Củ Chi. Việc thực hiện tác phẩm điện ảnh về chiến tranh ngay trên mảnh đất Củ Chi đem lại cho đoàn phim và dàn diễn viên những cảm xúc đặc biệt.
Họ tận dụng tối đa những điều kiện có được để tái hiện chân thật nhất một căn cứ địa đổ nát dưới làn bom đạn của quân đội Mỹ, nơi từng là làng mạc của người dân.
Đoàn làm phim cũng bày tỏ trân trọng đối với sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng cùng nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Nhờ đó, ê-kíp mới được hỗ trợ các phương tiện cơ giới hạng nặng phục vụ quá trình quay phim.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thuộc thể loại chiến tranh - tình cảm. Lấy bối cảnh năm 1967 khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra khốc liệt, phim kể về tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ấp ủ 10 năm để chuẩn bị dự án. Tác phẩm được Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, UBND TPHCM... cùng nhân dân huyện Củ Chi hỗ trợ.
Phim dự kiến ra rạp từ 4/4.