PhotoStory

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai "người con" đặc biệt

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Khi rời cô nhi viện, ông Dũng không nhớ rõ quê hương mình ở đâu. Bằng nghị lực và sự lạc quan, ông Dũng cùng hai "người con" đặc biệt rong ruổi khắp các ngõ hẻm ở TPHCM nhặt ve chai kiếm sống.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 1

Lớn lên trong cô nhi viện tại tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long) ông Quốc Dũng (56 tuổi) đã nhiều lần tìm về nơi mình ra đời nhưng ông không nhớ được địa chỉ và không có giấy tờ tùy thân.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 2

Trong suốt hơn 50 năm không nhà, ông Dũng làm đủ nghề để mưu sinh. ''Lúc 6 tuổi, tôi cùng nhóm bạn trong cô nhi viện đi bộ lên TPHCM. Đi mất 4 tháng mới đến nơi. Ban ngày tôi đi đánh giày, bán báo, nhặt ve chai. Đêm đến, cứ bạ đâu ngủ đó, bữa đói bữa no", ông Dũng nói.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 3

Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng ông Dũng cố gắng vượt qua khó khăn. Ông tìm thấy ''người con'' đầu tiên của mình trong một lần đi nhặt phế liệu.

''Cách đây 4 năm, tôi nhặt được "con Đen" (tên chú chó của ông Dũng) trong một cái hộp giấy, lúc đấy nó nằm thoi thóp. Tôi đem Đen về nuôi, cho uống sữa, được vài tuần nó khỏe lại. Nó đẻ mười mấy con, tôi cho hết, chỉ giữ lại mỗi con Đen và Nâu'', ông Dùng chia sẻ.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 4

Trong những lần đi nhặt ve chai, ông Dũng đã ''hồi sinh'' một số vật dụng mà người dân bỏ đi để mang về trang trí cho "ngôi nhà" của mình.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 5

Biết được hoàn cảnh của ông Dũng, nhiều người cảm thấy thương cảm, thỉnh thoảng cho ông thức ăn.

"Lâu lâu tôi được cho đồ ăn, có người giữ lại chai lọ, phế liệu để tôi đến lấy bán. Khổ thì có khổ, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng'', ông Dũng bộc bạch.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 6

Trong mọi chuyến đi, ông luôn có "các con" đồng hành. ''Cuộc đời thế mà vui, tôi hay đi qua những quán nước ở vỉa hè, các bạn trẻ hay chụp ảnh và thăm hỏi "2 con" nên tôi hạnh phúc lắm'', ông Dũng cười.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 7
Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 8

Về khuya, ông Dũng tranh thủ tắm và giặt giũ quần áo tại một cây xăng mà ông thường lui tới. Vì không để ''các con'' phải đợi lâu và làm ảnh hưởng đến cây xăng nên ông luôn coi trọng thời gian vệ sinh của mình.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 9

Cuối ngày, sau tất cả mệt mỏi ông nhẹ nhàng ôm các con ngủ trong ''ngôi nhà'' là chiếc xe tự chế của mình. 

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 10

Vừa là nơi nuôi dưỡng 2 chú chó, chiếc xe cũng được ông Dũng tận dụng để làm nơi chứa các loại đồ dùng sinh hoạt.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 11

Sau khi nhặt ve chai về, ông chia từng loại ra để bán. Cứ 2 ngày, ông Dũng xuống một vựa phế liệu tại quận Tân Bình để bán, mỗi lần khoảng 150.000 đến 200.000 đồng.

Người đàn ông hơn 50 năm sống ở vỉa hè cùng hai người con đặc biệt - 12

Với ông Dũng, "các con" là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để ông vượt qua những trở ngại phía trước.