Phát hiện mẹ bật điều hòa, giữ thi thể con 6 năm trong chung cư
(Dân trí) - Người mẹ 75 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bật điều hòa giữ thi thể con gái 6 năm qua mà không ai hay biết.
Cánh cửa căn hộ luôn đóng kín, không có chuông cửa (Ảnh: CBC).
Cách đây 6 năm, cô Lý (53 tuổi) qua đời tại một căn hộ ở TP Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Trước khi mất, người phụ nữ này mong muốn, sau 7 năm mới chôn thi thể xuống mộ.
Làm theo di nguyện, người mẹ 75 tuổi bí mật giữ thi thể của con gái trong phòng suốt 6 năm qua.
Mỗi ngày, bà ngồi bên cạnh, bật điều hòa suốt 24 giờ để thi thể không bị phân hủy.
Gần đây, sự việc bị phát giác khi người mẹ tiết lộ với nhân viên công tác xã hội về tình hình tài chính khó khăn, không thể chi trả hóa đơn tiền điện.
Nhận được tin báo về sự việc, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, phong tỏa căn hộ.
Kết quả điều tra sơ bộ đã loại trừ khả năng đây là một vụ giết người. Tuy nhiên, ngày 3/3, chuyên gia pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô con gái.
Biết tin về sự việc, hàng xóm bàng hoàng và sốc. Suốt một thời gian dài, họ không hề biết cụ bà sống cùng thi thể của con gái. Thậm chí, mọi người không phát hiện mùi lạ hay dấu hiệu gì bất thường tại căn hộ thường xuyên đóng kín cửa.
Một người hàng xóm cho hay: "Tôi chỉ biết có một người phụ nữ sống ở đó, không nhìn thấy con gái của bà ấy. Chúng tôi từng vào căn hộ đó vì có rò rỉ nước nhưng không có mùi hôi thối bốc ra".
Khu chung cư nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Line).
Được biết, người phụ nữ 75 tuổi mua căn hộ ở tầng 3 cách đây 7-8 năm. Bà sống khép mình, ít giao tiếp, nên hàng xóm không hiểu rõ hoàn cảnh. Nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy cô con gái trước khi qua đời.
Ông Xie Yongchang - Trưởng thôn - cho biết, hồi năm 2024, ông muốn vào căn hộ nói trên nhưng không có ai mở cửa.
"Bà ấy không nhận tiền được phát dịp Tết Trùng Cửu (ngày 9/9 Âm lịch) nên tôi đến căn hộ đó 2 lần nhưng không có ai mở cửa. Gần đây, bà ấy mới tiết lộ con gái qua đời cách đây 6 năm", ông chia sẻ.