Ấm lòng xe bánh mì "treo" giữa lòng thành phố đáng sống

CTV

(Dân trí) - Với mô hình bánh mì "treo" ở Đà Nẵng, chị Thảo đã dành tặng những ổ bánh mì miễn phí cho người khó khăn, tuy đơn giản nhưng lại giúp nhiều người có thêm bữa sáng đủ đầy.

Với mong muốn chia sẻ bữa ăn miễn phí với những người có hoàn cảnh khó khăn, chị Võ Thị Thanh Thảo (30 tuổi), chủ xe bánh mì chay trên đường Trần Tống, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đã cùng một khách hàng lên ý tưởng, thực hiện mô hình bánh mì "treo" từ cuối tháng 10/2024 cho đến nay.

Trước xe bánh mì, tấm biển nhỏ được treo có ghi rõ số lượng bánh đã được tặng và còn lại bao nhiêu ổ trong ngày. Nhờ đó nhiều người có thể biết và đến nhận bánh mì "treo" miễn phí. Khi thực hiện mô hình này, chị Thảo rất tâm đắc và muốn lan tỏa rộng rãi hơn.

Ấm lòng xe bánh mì treo giữa lòng thành phố đáng sống - 1

Chiếc xe treo tấm bảng bánh mì "treo" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Bảo Uyên).

Chị Thảo cho biết, khi làm mô hình bánh mì treo miễn phí này, chị chỉ mong giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn để họ có được một bữa ăn đầy đủ hơn.

Thời gian đầu, số người biết đến mô hình bánh mì "treo" còn ít, phần vì quán chỉ bán bánh mì chay nên số người đến nhận vào ngày thường cũng hạn chế.

Nhưng dần dần, xe bánh mì của chị Thảo có nhiều người đến, những suất "treo" dù là bánh mì chay vẫn được nhận đều đặn kể cả ngày thường.

Ấm lòng xe bánh mì treo giữa lòng thành phố đáng sống - 2

Chị Thảo chuẩn bị trước các phần bánh mì "treo" cho mọi người đến nhận (Ảnh: Bảo Uyên).

Từ đó, các suất bánh mì "treo" cũng được tăng lên từng ngày, nhờ những khách hàng đến mua đã góp thêm tiền hay mua thêm nhiều bánh mì rồi "treo" lên quán, dành tặng cho những người khác.

Nhiều người còn giúp chia sẻ thông tin trên mạng xã hội hay truyền tai nhau để nhiều người đến ủng hộ. Xe bánh mì được mở bán vào 6h hằng ngày. Đến thời điểm này, chị Thảo đã "treo" hơn 300 ổ bánh mì và mỗi ngày trao đi khoảng 30 ổ.

Ấm lòng xe bánh mì treo giữa lòng thành phố đáng sống - 3

Những người khó khăn đến nhận những phần bánh mì "treo" miễn phí (Ảnh: Bảo Uyên).

Bà Phương Lan, trú quận Sơn Trà, cho biết, làm lao công nên thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, nên khi nghe mọi người giới thiệu về xe bánh mì "treo" miễn phí, bà đã tìm đến ăn. Cũng nhờ những ổ bánh mì nhỏ này mà bà Lan đỡ bớt một phần chi phí và no bụng khi đói.

Bảo Uyên