Ba đứa trẻ đi xe đạp gần 50km trong đêm tìm bố vì quá nhớ
(Dân trí) - Người anh 10 tuổi rủ em trai 7 tuổi và em gái út 5 tuổi đạp xe từ Đắk Lắk sang Đắk Nông tìm bố vì nhớ. Cả 3 cháu nhỏ được cộng đồng mạng phát hiện, tìm thấy khi đã đạp xe gần 50km trong đêm.

Cộng đồng mạng giúp đỡ tìm 3 cháu bé
Ngày 4/3, bà Hoàng Thị Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận, đơn vị có nắm bắt thông tin về việc 3 cháu nhỏ sống tại địa phương đã tự đạp xe đi tìm bố và may mắn được người dân tìm thấy khi các cháu đã di chuyển được gần 50km.
"Cả 3 cháu nhỏ sinh sống với ông bà nội còn bố các cháu đi làm ăn ở tỉnh Đắk Nông. Sau khi trở về nhà, cả 3 cháu đều đã đi học bình thường trở lại. Rất may quá trình di chuyển trên đường, các cháu nhỏ không gặp bất cứ sự cố nào", bà Bền chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Cao kể lại việc cả 3 cháu nội tự ý đạp xe gần 50km đi tìm bố trong đêm (Ảnh: Thúy Diễm).
Ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi) cho biết, vào chiều tối 1/3, khi ông đang tưới cà phê thì nhận được điện thoại người thân báo rằng không thấy 3 cháu nội ở nhà. Người đàn ông lập tức tắt máy tưới, chạy vội vàng về nhà tìm cháu.
Lo sợ các cháu có thể đi chơi ở các hồ, đập nước sẽ nguy hiểm, người đàn ông hô hoán, nhờ cậy hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm. "Tôi đến các đập nước tìm cháu, lo rằng các cháu nghịch dại, sợ điều bất trắc xảy ra nên chân tay tôi run lẩy bẩy, miệng không ngừng cầu trời cho các cháu an toàn", ông Cao chia sẻ.

Hình ảnh 3 cháu nhỏ được cộng đồng mạng chia sẻ, hỗ trợ tìm kiếm (Ảnh: Cắt từ clip).
Hàng xóm của ông Cao đã nhanh chóng đăng tải việc tìm kiếm 3 cháu nhỏ gồm: H.V.B. (10 tuổi), H.V.C. (7 tuổi) và H.T.T. (5 tuổi) lên mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.
Ông Cao cho biết, đến tối cùng ngày, có người điện thoại báo cho ông về việc thấy các cháu đi trên 2 chiếc xe đạp di chuyển dọc quốc lộ 27 hướng từ huyện Cư Kuin về trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.
"Rất nhiều người đã lên mạng xã hội, trích xuất các camera để hỗ trợ tìm các cháu. Đến 23h, tôi được báo rằng có người đọc tin trên Facebook, phát hiện các cháu di chuyển qua Trường Đại học Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, nên giữ các cháu lại giúp gia đình", ông Cao nói.
Do đạp xe từ xã Cư Êwi đến thành phố Buôn Ma Thuột gần 50km từ chiều tối đến đêm muộn, các cháu nhỏ vừa mệt, vừa đói lả nên được người dân cho ăn và uống sữa.

Cả 3 cháu bé được người dân tìm thấy ở gần Trường Đại học Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).
"Đón các cháu về tôi vừa giận vừa thương, tôi gặng hỏi sao lại đi như vậy thì các cháu trả lời đi tìm bố. Cả 3 đứa nhỏ mặc đồ áo phong phanh, đầu trần, đi xe đạp cả quãng đường rất xa, may mà không tai nạn hay bị bắt cóc, nếu không tôi ân hận cả đời", ông Cao nghẹn ngào nói.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, nhiều người dân đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm các cháu nhỏ và liên tục cập nhật tình hình, cho đến khi các cháu được bàn giao về cho người thân an toàn.
Quá nhớ bố nên đi tìm
Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Tô Thị Lực (58 tuổi, vợ ông Cao) cho biết, con trai bà kết hôn năm 2013, rồi sinh được 3 người con và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. Do gia cảnh khó khăn, năm 2021, con dâu bà xin xuống tỉnh Bình Phước để làm công nhân hái điều rồi biệt tích cho đến nay.

Bà Lực mừng khi các cháu đã trở về nhà bình an (Ảnh: Thúy Diễm).
"Thương con trai một mình chăm 3 con thơ, vợ chồng tôi đón các cháu về Đắk Lắk để nuôi dưỡng. Ông bà tuy khó khăn nhưng thương con cháu nên cố gắng làm lụng nuôi các cháu ăn học", bà Lực kể.
Cũng theo bà Lực, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bố các cháu về nhà ăn Tết và có cho các cháu qua huyện Tuy Đức (Đắk Nông) chơi vài ngày. Sau đó, đón xe khách cho 3 người con trở về nhà ông bà nội, còn bố ở lại làm việc.
"Tôi không nghĩ được rằng các cháu đã tự ghi nhớ đường đi lại và 2 người anh lén lấy xe đạp chở em gái út đi tìm bố", bà Lực nói.

2 chiếc xe đạp mà các cháu nhỏ đã sử dụng để đi tìm bố (Ảnh: Thúy Diễm).
Cả 2 xe đạp mà các cháu đi lại đều rất cũ kỹ, trong đó, có chiếc được nhà hảo tâm tặng và chiếc còn lại được ông bà nội dành dụm mua cho các cháu có phương tiện đến trường.
Ngồi cạnh ông bà nội, cả 3 cháu nhỏ đều bẽn lẽn vì có người lạ hỏi thăm. Nói về lý do đạp xe quãng đường xa như vậy, B. nghẹn ngào nói: "Cháu nhớ bố lắm nên cháu rủ em đi tìm". Nói rồi cậu bé 10 tuổi cúi gầm mặt, nước mắt chực trào nơi khóe mắt vì tủi thân.

Vợ chồng ông Cao, bà Lực mong các cháu sẽ được ăn học nên người (Ảnh: Thúy Diễm).
Tiếp lời cháu, bà Lực than thở: "Khổ thân các cháu của tôi, nếu bố mẹ chúng nó không chia lìa nhau thì các cháu đâu phải khổ sở, thiếu tình thương như thế này".
Được ông bà dẫn về nhà, cả 3 đứa trẻ đều biết lỗi và chỉ lặng im, gật đầu khi nghe ông bà khuyên bảo không được hành động dại dột như vậy nữa.
Đến nay, điều vợ chồng ông Cao lo lắng nhất là ông bà đã nhiều tuổi, sức khỏe không được như trước để lo cho các cháu.