Người phụ nữ hoảng loạn khi biết vứt nhầm gần 500 triệu đồng vào túi rác

Huy Hoàng

(Dân trí) - Cầm tiền mặt định dùng để trả viện phí phẫu thuật cho con trai, người phụ nữ ở Hàn Quốc vô tình ném 26 triệu won (gần 500 triệu đồng) vào hệ thống xử lý chất thải tại khu dân cư.

Câu chuyện liên quan tới việc một người phụ nữ vô tình vứt nhầm số tiền lớn thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc trong những ngày qua.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/2 tại thành phố Sejong. Khoảng 10h (giờ địa phương), giới chức thành phố nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Ở đầu bên kia vang lên giọng nói đầy hoảng loạn của một người phụ nữ lớn tuổi.

Bà cho biết đang sống tại khu chung cư gần đó. Chuẩn bị tới ngày phẫu thuật của con trai, bà đã đến ngân hàng rút khoản tiền mặt 26 triệu won (457 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ vì vô tình, người phụ nữ 60 tuổi đã ném toàn bộ số tiền mặt vào hệ thống xử lý chất thải của tòa nhà.

Hệ thống này vốn được lắp đặt ở các khu dân cư ở Hàn Quốc với nhiệm vụ hút các vật dụng đặt trong thùng rác tự động rồi vận chuyển chúng qua đường ống ngầm kết nối với trạm xử lý chất thải.

Người phụ nữ hoảng loạn khi biết vứt nhầm gần 500 triệu đồng vào túi rác - 1
Đội công nhân tìm kiếm số tiền trong 24 tấn rác thải (Ảnh: Sejong City).

Khi biết thông tin, ông Kang Hyun Kyu, thuộc Phòng Tái chế Tài nguyên, nhanh chóng vào cuộc, ngăn không cho hệ thống tiếp tục xử lý rác thải. Khi người phụ nữ tới địa điểm xử lý chất thải tại trung tâm, bà hoảng hốt khi thấy một thùng chứa khổng lồ với 24 tấn chất thải trước mặt. Số tiền mặt bà để trong túi nilon đã bị trộn lẫn cùng nhiều loại rác thải.

Biết được câu chuyện của người phụ nữ, các nhân viên dọn vệ sinh cũng vội vã cùng hỗ trợ tìm kiếm.

"Tôi tuyệt vọng khi thấy núi rác trước mặt. Nhưng những người công nhân không quản ngại khó khăn. Họ lục bới từng phần rác nhỏ rất cẩn thận. Ban đầu, một người dọn vệ sinh tìm thấy tờ 50.000 won (gần 900.000 đồng). Rồi những người khác tìm thấy cọc tiền 10.000 won (180.000 đồng). Như được tiếp thêm sức mạnh, họ cần mẫn dò tìm", người phụ nữ chia sẻ.

Suốt 8 tiếng làm việc không mệt mỏi và đào bới hàng chục tấn rác, cuối cùng đội công nhân dọn vệ sinh tìm thấy 18,2 triệu won (320 triệu đồng). Số tiền còn lại có khả năng đã bị trộn lẫn nên không tìm thấy.

Thấy hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ, đội công nhân từ chối không nhận bất cứ khoản tiền cảm ơn. Thay vào đó, họ còn cúi đầu xin lỗi vì không tìm thấy toàn bộ số tiền.

"Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của cả đội", người phụ nữ bật khóc.

Trước đó, một vụ việc tương tự vừa xảy ra tại Trung Quốc vào đầu năm nay.

Một cặp đôi trẻ ở quận Thành Dương (Thanh Đảo, Trung Quốc) đã ném nhầm 230.000 tệ (gần 800 triệu đồng), là khoản tiền mặt dùng làm đám cưới, vào thùng rác.  

Cặp đôi họ Giang và Lâm cho biết, đây là khoản tiền tiết kiệm họ đã dành dụm suốt nhiều năm và cả vay mượn người thân, bạn bè để chuẩn bị cho ngày vui.

Sáng 3/1, sau khi rút toàn bộ tiền mặt từ ngân hàng, họ về nhà và cho tạm vào một túi giấy. Sau đó, cả hai dọn dẹp nhà cửa và vô tình vứt luôn cả túi giấy chứa tiền mặt bên trong cùng rác thải sinh hoạt.

Không lâu sau, cặp đôi tá hỏa khi phát hiện ra sai lầm chết người. Cả hai vội liên lạc với nhóm nhân viên dọn vệ sinh tại khu dân cư nhờ sự trợ giúp.

Được biết, 9h50 hàng ngày, xe thu gom rác đã vận chuyển rác thải về trạm trung chuyển. Các thùng rác trong khu dân cư được vận chuyển bằng xe tải với 20 tấn được xử lý mỗi ngày.

Để xử lý, cả nhóm cần máy móc lớn hỗ trợ nhằm tìm kiếm những phần rác đã bị nén. Lúc này, tại bãi trung tâm có khoảng 4 tấn rác. Đội công nhân dùng xe cẩu dỡ rác khỏi thùng. Tất cả đều là rác thải sinh hoạt và bốc mùi khó ngửi nhưng tất cả đều cố chịu đựng.

Người phụ nữ hoảng loạn khi biết vứt nhầm gần 500 triệu đồng vào túi rác - 2
Một cọc tiền được tìm thấy (Ảnh: News).

Sau khi toàn bộ số rác được dỡ xuống, 5 nhân viên vệ sinh cùng cặp vợ chồng sắp cưới bắt đầu dùng cào, xẻng và cả tay không để đào bới. 4 tấn rác nằm phơi trên diện tích khoảng 80m2, liên tục được móc xới.

Tới chiều tối, khi còn khoảng 200kg rác, một công nhân phát hiện thấy bọc màu đỏ, mở ra có những cọc tiền 100.000 tệ. Không lâu sau, một bọc khác màu hồng nằm trong số rác còn lại được tìm thấy. Bên trong túi có 130.000 tệ. Như vậy, toàn bộ số tiền được tìm thấy.

Lúc nhận được tiền, cặp đôi trẻ muốn trào nước mắt. Họ ôm chặt những người dọn vệ sinh mà không nói lên lời. Cả hai muốn gửi tiền cảm ơn, nhưng đội công nhân dứt khoát từ chối. Cặp đôi cho biết, họ sẽ về quê làm đám cưới rồi quay lại Thanh Đảo lập nghiệp.