PhotoStory

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở

Thực hiện: Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Yagi, mức lũ tại sông Hồng được báo động ở cấp độ 2 và đã đạt đỉnh vào trưa nay, gây đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân Hà Nội.

Lũ sông Hồng lên nhanh, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở (Video: Diễm Quỳnh; Biên dựng: Tiên Tiên).

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 1
Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 2

Nhiều người di chuyển khẩn cấp, tìm chỗ tránh lũ, chủ yếu là tới nhà của người thân, bạn bè. Hành trang mang đi bao gồm vali quần áo, đồ dùng thiết yếu và thực phẩm.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 3
Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 4

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào 13h30 ngày 11/9 tại Phố Vạn Kiếp (Hà Nội), mực nước dâng cao ở mức từ 0,5m đến hơn 1m ở những khu vực đất trũng gần sông Hồng. Nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 5

Chị Vân (48 tuổi) - chủ cửa hàng đậu lâu năm - cho biết, chị chưa từng chứng kiến con phố ngập cao đến mức kỷ lục như hiện tại.

"8h nước mới chớm vào tầng một, đến 9h thì nước dâng đến hơn đầu gối. Nhà có hai đứa cháu nhỏ, tôi không biết phải đưa đi đâu để tránh. Bởi, căn nhà được xây đã lâu, chỉ có tầng một để làm đậu và căn gác xép nhỏ sinh hoạt. Tầng hai xập xệ, tôi không dám ở vì có thể gây nguy hiểm", chị kể.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 6

May mắn, cuối cùng chị Vân cũng liên lạc được với một người bạn cho gửi nhờ hai con ở trường mầm non 8/3 gần đó.

Trong sáng hôm đó, chị và chồng cũng tranh thủ làm được thêm vài mẻ đậu, mang ra dốc Vạn Kiếp bán để kiếm thêm thu nhập, trước khi mất điện.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 7

Chỉ sau một đêm, nhiều cửa hàng trong khu phố cũng buộc phải đóng cửa để tránh thiệt hại nhiều nhất có thể. Chị Hiền (45 tuổi), chủ cửa hàng bán hải sản, buồn rầu bày tỏ: "Lũ về, không thể bán hàng, tôi phải trữ đông mấy chục cân hải sản, chủ yếu là hàng loại 1. Hàng tồn kho khiến tôi bị lỗ lên tới hơn chục triệu đồng. Khách hỏi, tôi buộc phải lấy giá thấp, để thu về được đồng nào hay đồng đấy".

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 8

Ngay gần đó, anh Trần Minh Tuấn, chủ cửa hàng tiệm vàng, cũng phải buộc đóng cửa hàng. Nhiều đồ đạc không kịp kê cao bị nước ngấm, anh phải chấp nhận một khoản chi phí để sửa chữa, phục hồi do không có sự chuẩn bị từ trước.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 9

Một số người dân trong khu vực, có lương thực nhưng không có gas để nấu nướng. Chị Trần Thị Vinh (Thanh Hóa), công nhân giày da, chia sẻ: "Suốt mười mấy tiếng, tôi chưa có gì bỏ vào bụng vì nhà hết gas. Đợi mãi, nước không rút tôi đành phải chấp nhận lội nước, đạp xe lên phố mua gas về để nấu".

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 10

Tại một cửa hàng bia hơi nằm sát bờ sông Hồng, phóng viên Dân Trí ghi nhận, mực nước cao đỉnh điểm hơn 1m. Cả cửa hàng bị ngập trong biển nước, có vài chú vịt được nhốt tạm trong bể kính.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 11
Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 12

Tuy nhiên, cách phố Vạn Kiếp vài con ngõ, tại khu Tập thể Điện lực, mực nước chỉ cao khoảng từ 50cm đến 70cm. Người dân trong khu vực đã có sự chuẩn bị từ trước, túc trực bảo vệ tài sản gia đình.

Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 13
Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 14
Lũ sông Hồng lên đột ngột, người Hà Nội hối hả kê cao đồ, sơ tán khỏi chỗ ở - 15

Anh Lê Việt Hùng (46 tuổi), ngụ tại nhà số 1, ngõ 51 Nguyễn Khoái, cho biết: "Tôi phải xin nghỉ tại cơ quan, để theo dõi nước lên đến đâu thì kê cao đồ lên đến đó, và bọc các thiết bị điện trong bạt để tránh ngấm nước. Phải trải qua hơn chục năm, tôi mới thấy có một trận lũ to như vậy". 

Anh cho biết thêm, ngõ mới đổ đường từ bê tông sang nhựa, nên khá sạch sẽ, hệ thống cống thoát nước tốt, hy vọng tối nay nước sẽ rút nhanh. Anh Hùng cũng nhờ cậu ruột sang giúp đỡ để có thể kê đồ đạc lên cao, tháo gỡ các thiết bị điện tử nhanh chóng.

Diễm Quỳnh - Nguyễn Hà Nam