Người dân Hà Nội bơi xuồng đi mua trứng không được quả nào, rau đắt gấp 3

Hoàng Hồng Mỹ Hà Mạnh Quân

(Dân trí) - Nước dâng lên đột ngột chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ khiến người dân ở các ngõ phố Tứ Liên không kịp chuẩn bị thực phẩm dự trữ.

Chị Vân sống trong ngõ 56 đường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), cho hay những ngày qua mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao, chị Vân đã tính đến khả năng khu vực này sẽ ngập như năm 2008.

Điều chị Vân lo lắng nhất là chiếc đàn piano của con trai ở tầng 1. Chị bàn với chồng nhiều phương án bảo vệ chiếc đàn đắt đỏ.

Sáng sớm nay, khi nước bắt đầu xâm nhập ngoài phố chính, chị Vân bảo chồng đi kiểm tra tình hình. Chồng chị trở về với lời khẳng định chắc nịch: "Yên tâm, chỉ là ngập một tí do mưa".

Chỉ hơn 2 tiếng sau đó, nhà chị Vân bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, không thể đi xe máy ra được nữa.

Người dân Hà Nội bơi xuồng đi mua trứng không được quả nào, rau đắt gấp 3 - 1

Người dân bơi xuồng đi mua thực phẩm ở Tứ Liên (Ảnh: Mạnh Quân).

Không kịp chuyển chiếc đàn piano đi đâu, chị Vân nhờ hàng xóm hỗ trợ kê cao chân đàn lên, hy vọng nước sẽ không ngập quá sâu vào nhà.

Chiếc đàn tạm yên tâm, nhưng chị Vân có một nỗi lo khác: "Đi cả chợ không mua được 1 quả trứng nào".

15h chiều, ngõ 56 và nhiều ngõ khác ở khu vực này nước dâng cao ngang đầu gối. Riêng tuyến phố chính có đoạn ngập sâu ngang đùi, kéo dài khoảng 300m, từ vị trí ngõ 56 đến Trường Mầm non Tứ Liên.

Người dân Hà Nội bơi xuồng đi mua trứng không được quả nào, rau đắt gấp 3 - 2

Người dân ưu tiên xuồng cho trẻ nhỏ khi di tản (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trong số hàng trăm người dân hớt hải ôm đồ chạy lũ thì nhiều người lội nước đi tìm mua thực phẩm, đặc biệt là trứng, trong đó có chị Vân. Tình trạng "cháy" trứng gà, trứng vịt xảy ra dọc tuyến phố. 

"Loại thực phẩm tiện lợi, dễ nấu này cháy hàng từ sáng", bà N., bán hàng rau đầu ngõ 56, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) nói. 

Gia đình bà N. sống lâu năm ở đây. Theo người phụ nữ này, dân ở đây đã quen với ngập lụt, năm 2008, tình trạng ngập cũng xảy ra rất nghiêm trọng.

Người dân Hà Nội bơi xuồng đi mua trứng không được quả nào, rau đắt gấp 3 - 3

Sạp rau đầu ngõ 56 không còn một loại rau có lá nào dù chỉ mới 15h chiều (Ảnh: Hoàng Hồng).

Chiều 11/9, nước đã ngập vào trong tầng 1 nhà bà N, sạp rau được người phụ nữ này kê cao trên bàn. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các loại rau có lá đã hết, chỉ còn củ quả.

Giá bán ở đây đắt gấp đôi, gấp ba so với ngày thường: 1kg bí đao với giá 40.000 đồng, 1kg củ cải trắng giá 30.000 đồng, cà rốt cũng có giá tương tự, mớ tía tô nhỏ giá 8.000 đồng...

"Tôi đi chợ đầu mối từ đêm qua. Người bán người mua như tranh cướp. Rau đắt gấp 3 cũng không có để mua. Nhất là mấy loại rau muống, rau cải", bà N. cho hay. 

Bà N. không nghĩ là con phố này sẽ ngập lụt nên không tính toán lấy thêm các thực phẩm thiết yếu. Bà bảo, 7-8h sáng nay ai cũng ung dung. 

Trên con ngõ ngập nước, một người đàn ông bơi xuồng không trở về. Ông trò chuyện với người quen trên đường, kể về việc bơi khắp phố không mua được quả trứng nào. 

Hơn 16h, đoàn thanh niên phường Tứ Liên vẫn tiếp tục đi rà soát các ngõ để tìm người dân cần hỗ trợ di dời. Áo phao được phát cho các hộ dân ngập sâu. Người dân vẫn đang lần lượt đưa tài sản và thú cưng đi tránh lũ.

Người dân Hà Nội bơi xuồng đi mua trứng không được quả nào, rau đắt gấp 3 - 4

Nhiều bạn trẻ đi tránh lũ cùng với thú cưng (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 11,14m (dưới báo động 3 là 0,36m).

Nhiều địa bàn đã yêu cầu tất cả các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao đi di tản, đồng thời cắt điện ở các khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Trong đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) vừa phát thông báo yêu cầu tất cả các hộ dân đang sinh sống tại khu vực các Tổ dân phố số 1, 15, 16 ngoài đê sông Hồng di dời trước 18h ngày 11/9.

Phường Phú Thượng sẽ tổ chức cưỡng chế di chuyển những hộ không chịu di chuyển.