"Cổ tích" giữa đời thường: Người đàn ông vượt 500km, ở rể chăm vợ bệnh
(Dân trí) - Mang trong mình những khiếm khuyết bẩm sinh, chị Hiếu từng nghĩ mình không xứng đáng có được tình yêu. Cho đến khi, một người đàn ông sẵn sàng vượt hàng trăm cây số chỉ để gặp mặt chị một lần.
"Tôi từng nghĩ sẽ không ai chọn mình"
Chị Võ Ngọc Hiếu (SN 1996, quê Đồng Nai) không có một khởi đầu trọn vẹn như nhiều người. Ngay khi chào đời, chị đã mang những thiệt thòi bẩm sinh: Thị lực và thính lực suy giảm, hai chân yếu, dáng đi không vững. Gương mặt chị cũng mang những nét khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa.
Tuổi thơ của chị gắn liền với ánh nhìn dò xét và những lời trêu chọc. Có lần, một đứa trẻ nhìn thấy chị đã òa khóc vì sợ. Khi đó, chị Hiếu chỉ biết quay đi, giấu mình trong im lặng. Được cha mẹ yêu thương, nhưng sâu trong lòng, chị vẫn mang cảm giác mặc cảm.

Chị Hiếu và anh Huy biết nhau thông qua mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).
Không chỉ đối diện với những giới hạn về thể chất, chị Hiếu còn không ít lần tổn thương trong đời sống tinh thần. Mối tình của chị Hiếu với một người cùng cảnh ngộ, từng tràn đầy hy vọng, lại kết thúc trong đổ vỡ vì sự ngăn cản từ phía gia đình.
Nỗi đau tan vỡ không chỉ khiến chị buồn bã, mà còn gieo trong chị mặc cảm rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Chị từng nghĩ, chuyện lấy chồng, sinh con, có một mái ấm trọn vẹn là điều quá xa xỉ với một người như chị.
"Gia đình họ phản đối, chắc cũng vì sức khỏe và ngoại hình của tôi. Khi hay tin, tôi sốc lắm, bởi tôi cũng từng hy vọng cuộc tình của mình đơm hoa kết trái", chị tâm sự.
Sau khi kết thúc mối tình buồn vào năm 2021, chị Hiếu lên Facebook, chỉ mong tìm được ai đó để trò chuyện cho vơi đi cảm giác trống trải. Chị tham gia một nhóm kết bạn, đăng một tấm hình. Một người đàn ông ở Gia Lai tình cờ nhìn thấy, chủ động nhắn tin làm quen chị.
Từ những dòng trò chuyện đầu tiên, một mối nhân duyên bắt đầu hình thành.
"Sau một thời gian trò chuyện, anh ấy nói sẽ lên xe, đi 12 tiếng từ Gia Lai vào Đồng Nai chỉ để gặp tôi một lần. Tôi tưởng anh chỉ nói vui, nào ngờ anh đi thật", chị kể.

Cặp đôi kết hôn chỉ sau 3 lần gặp gỡ (Ảnh: Facebook nhân vật).
Chị Hiếu và anh Huy lần đầu gặp nhau, mới nhìn đã cảm thấy thân quen. Lần thứ hai gặp gỡ là lúc anh đưa gia đình vào thăm nhà chị. Lần ba gặp nhau là buổi chụp hình cưới của cặp đôi.
Đến tháng 7/2022, lần thứ tư cả hai đối diện cũng chính là lúc chị Hiếu và người đàn ông ấy làm lễ cưới.
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm bạn thôi vì thấy xa xôi quá. Nhưng rồi anh chịu khó vào gặp tôi, gặp cha mẹ, gặp cả ông bà ngoại tôi. Anh nói anh biết tôi từng buồn nhiều, nếu được chia sẻ, anh sẽ bù đắp những điều đau khổ tôi đã trải qua", chị Hiếu kể lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động.
Rời quê vào Đồng Nai ở rể để chăm lo cho vợ
Chồng chị Hiếu - anh Nguyễn Ngọc Thanh Huy (SN 1992, quê Gia Lai) - từng là một người bình thường cho đến khi tai nạn giao thông lúc nhỏ, khiến anh bị yếu nửa người bên trái. Thế nhưng, điều đó không làm giảm đi sự chân thành khi anh bước vào đời chị Hiếu.
Chị Hiếu đi lại khó khăn, sức khỏe yếu. Vì vậy, anh Huy quyết định rời Gia Lai, vào Đồng Nai sống cùng gia đình vợ để tiện chăm sóc. Anh ở rể, không nề hà chuyện lớn nhỏ, miễn là được ở bên chị Hiếu mỗi ngày.
Với anh, yêu thương không cần thể hiện bằng lời nói hoa mỹ mà bằng sự có mặt đều đặn, kiên trì, không điều kiện.
Chị Hiếu chia sẻ, cuộc sống sau khi cưới không phải là một phép màu đổi thay tức thì. Chị vẫn yếu, vẫn cần thuốc mỗi ngày, vẫn có những ngày phải nhập viện vì những cơn ho kéo dài triền miên. Dẫu vậy, trong cuộc sống chị không ngày nào thiếu sự quan tâm, lo lắng của chồng.
Khi chị mang bầu, vì lo cho sức khỏe cả mẹ lẫn con, anh Huy luôn mang theo xe lăn, đẩy chị mỗi khi chị cần di chuyển. Việc tắm rửa, sinh hoạt hằng ngày của chị đều do chồng và mẹ ruột đỡ đần.
Con gái đầu lòng - bé Kim Yến - là niềm hạnh phúc lớn lao trong gia đình nhỏ của chị Hiếu. Bé sinh khỏe mạnh, hoạt bát, lanh lợi, khiến anh chị không khỏi xúc động. Dù sức khỏe không cho phép chăm sóc con trọn vẹn, chị Hiếu vẫn là "trái tim" của ngôi nhà - nơi mọi yêu thương dồn về.
Hiện anh Huy bán vé số, còn chị Hiếu tranh thủ bán hàng online tại nhà. Cuộc sống không dư dả, nhưng đủ đầy tình yêu và niềm tin.

Gia đình nhỏ của chị Ngọc Hiếu (Ảnh: Facebook nhân vật).
Chị nói, ngày chị quyết định lấy anh Huy, cha mẹ từng lo lắng, e sợ con gái lặp lại nỗi đau cũ. Chính sự đối đãi chân thành, cách anh quan tâm đến gia đình và kiên định ở lại đã khiến người lớn dần tin tưởng, yêu thương và ủng hộ cho anh chị.
"Tôi từng nghĩ sẽ không ai chọn tôi nữa. Nhưng rồi, anh ấy chọn tôi, yêu thương tôi và cho tôi hạnh phúc. Chuyện cũ, tôi cũng quên rồi…", chị nói.
Giữa xã hội đầy những cuộc gặp gỡ vội vã, chuyện tình của chị Hiếu và anh Huy là lời nhắc có những mối duyên khởi đầu từ nỗi buồn, nhưng lại đâm chồi từ sự chân thành, nở hoa bằng lòng kiên nhẫn.
Đôi khi, chỉ cần một người sẵn lòng đi 12 tiếng để "gặp em một lần", đã đủ để tin rằng đó là người có thể cùng mình đi đến suốt cuộc đời.





