TPHCM: Quán cà phê đặt ghế chờ xe buýt, tặng trà đá cho người qua lại

Mộc Khải

(Dân trí) - Trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), tại một trạm xe buýt không có mái che, ngày nào cũng có hai chiếc ghế gỗ được đặt ngay ngắn, chờ đợi người ngồi.

Trên tay vịn ghế treo một tấm bảng, ghi rõ: "Ghế chờ xe buýt miễn phí - Free seating". Không mời gọi mua nước, không biển hiệu quảng bá, chỉ là hai chiếc ghế để những người đi đường đỡ mỏi chân thêm một chút.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hai chiếc ghế ấy được đặt bởi một quán cà phê nhỏ gần đó. Buổi sáng, khi quán bắt đầu mở cửa, ghế được mang ra. Trời nắng thì ghế được để dưới tán cây, mưa thì kéo sát vào mái hiên. Đến khuya, khi đường phố thưa người, ghế lại được cất gọn, chờ sang ngày mới.

TPHCM: Quán cà phê đặt ghế chờ xe buýt, tặng trà đá cho người qua lại - 1

Hai chiếc ghế chờ xe buýt miễn phí trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992) - chủ quán - cho biết ý tưởng đặt hai chiếc ghế miễn phí trên vỉa hè bắt đầu từ những lần thấy người dân đứng chờ xe buýt dưới cái nắng gắt, không chỗ ngồi, ai cũng mỏi mệt, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Vậy là quán mang ra hai chiếc ghế gỗ, chỉ mong ai cần nghỉ chân thì có chỗ ngồi đỡ mỏi.

"Ban đầu, cũng nhiều người đi ngang qua, thấy ghế thì ngó nghiêng chứ không dám ngồi. Họ sợ phải mua gì đó hoặc ngại. Vậy nên nhân viên trong quán tôi mới treo thêm bảng để ai thấy cũng yên tâm ngồi nghỉ", chị kể.

Ba tháng quán cà phê hoạt động cũng là ba tháng hai chiếc ghế được mang ra rồi thu về đều đặn. Chị Ngọc Anh khẳng định rõ chị không mong cầu gì ngoài sự cho đi khi làm điều này.

"Ngày nào cũng vậy, 5h, nhân viên mang ghế ra, đến 23h lại đưa vào. Chỉ cần thấy người ta ngồi xuống nghỉ một chút là tôi vui rồi", chị nói.

TPHCM: Quán cà phê đặt ghế chờ xe buýt, tặng trà đá cho người qua lại - 2

Tấm bảng bằng giấy với những dòng chữ giản đơn nhưng khiến nhiều người thấy ấm lòng (Ảnh: Mộc Khải).

Biết nhiều người vẫn ngại ngùng, chị và nhân viên thường chủ động mời ngồi. Lúc đông người, có cụ già hoặc trẻ nhỏ đứng chờ, quán lại mang thêm ghế ra. Những hành động nhỏ nhưng đầy sự tinh tế và quan tâm.

Anh Hoàng Khải (SN 2007) - nhân viên quán - kể rằng có người đi bộ qua, đứng nhìn ghế mãi mới dám ngồi. "Họ ngại nên tôi phải nói: "Cứ ngồi đi cô ơi, không sao đâu". Sau đó họ cười rồi cảm ơn. Chút chuyện nhỏ vậy mà làm tôi thấy vui lắm".

Thời gian gần đây, bên cạnh hai chiếc ghế, một bình trà đá miễn phí cũng được đặt ngay ngắn để phục vụ người đi đường. Ai cần thì uống, hoặc mang theo bình đến lấy nước.

"Nhìn các anh shipper hay người đi đường cầm ly nước mát trên tay, tôi xúc động lắm. Có lần trời nắng đổ lửa, thấy một bác tài dừng lại, rót ly nước uống rồi gật đầu cảm ơn, chỉ vậy thôi mà tôi thấy ấm lòng cả ngày", chị kể.

TPHCM: Quán cà phê đặt ghế chờ xe buýt, tặng trà đá cho người qua lại - 3

Gần đấy, quán còn trang bị thêm một thùng trà đá miễn phí (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Ngọc Anh nói, bản thân chỉ muốn lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Theo chị, hành động tốt không cần phải là điều gì lớn lao, chỉ cần trong khả năng của mình và đầy ắp sự chân thành.

Sắp tới, chị Ngọc Anh dự định phát cà phê miễn phí vào buổi sáng cho các tài xế, người lao động đi sớm, nhằm tiếp nối tinh thần sẻ chia.

Đôi khi, những điều nhỏ nhặt lại làm nên cảm xúc lớn. Một chỗ ngồi dưới bóng cây, một bình trà mát lạnh và vài dòng chữ nhắn nhủ đã khiến người ta thấy nhẹ lòng giữa phố xá ồn ào.