CSGT Bạc Liêu tặng nước, bánh ấm lòng người xa xứ về quê nghỉ lễ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Những chai nước suối lạnh của chiến sĩ CSGT Bạc Liêu gửi tận tay người dân đã phần nào xua đi thời tiết nắng nóng.

Mấy ngày qua, người dân ở các tỉnh, thành phía trên như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… liên tục đổ về quê Bạc Liêu, Cà Mau để nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5. Thời tiết những ngày này nắng nóng, khá oi bức.

Để chia sẻ với người dân xa xứ về quê nghỉ lễ cùng người thân, các cán bộ, chiến sĩ trẻ của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã túc trực, đón ở các cửa ngõ vào tỉnh để "tiếp sức chặng đường dài" với bà con.

CSGT Bạc Liêu tặng nước, bánh ấm lòng người xa xứ về quê nghỉ lễ - 1

CSGT Bạc Liêu lập điểm tặng nước suối, khăn lạnh, khẩu trang, bánh, sữa tiếp sức cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên tuyến Quốc lộ 1 giáp tỉnh Sóc Trăng và trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp giáp tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, các chiến sĩ CSGT Bạc Liêu lập 2 điểm tặng hàng nghìn chai nước suối, khăn lạnh, khẩu trang, bánh, sữa đến người dân.

Giữa nắng nóng oi bức, thương người dân xa xứ khó khăn phải đi xe máy trên chặng đường rất dài để về quê, hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT đã lấy từng chai nước suối, từng cái khăn lạnh ân cần đến từng xe máy trao tận tay bà con.

CSGT Bạc Liêu tặng nước, bánh ấm lòng người xa xứ về quê nghỉ lễ - 2

Từng chai nước suối lạnh được tặng đến tay người dân.

Có những em nhỏ theo cha mẹ về quê, các nữ CSGT trìu mến hỏi thăm các em, các cháu có mệt không và tặng từng bọc bánh, hộp sữa để các em lót dạ khi chặng đường về nhà còn khá dài.

Những chai nước suối lạnh đã phần nào xua đi cái nắng nóng của tháng 4, tháng 5 và làm ấm lòng người dân xa xứ trên đường về nhà.

CSGT Bạc Liêu tặng nước, bánh ấm lòng người xa xứ về quê nghỉ lễ - 3

Một em nhỏ được nữ CSGT ân cần tặng bánh.

Đại úy Triệu Minh Duy - Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu - chia sẻ, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay khá dài, biết người dân xa xứ sẽ về quê đông nên Chi đoàn và Hội Phụ nữ đã tham mưu lãnh đạo đơn vị lập các điểm tặng nước, quà đến bà con.

"Tuổi trẻ, hội phụ nữ của Phòng CSGT mong muốn chia sẻ, quan tâm đến nỗi vất vả của người dân trên đường về quê. Qua đó, cũng tuyên truyền người dân tham gia giao thông được tốt hơn", Đại úy Duy bày tỏ.

CSGT Bạc Liêu tặng nước, bánh ấm lòng người xa xứ về quê nghỉ lễ - 4

Tiếp sức người dân về quê, chiến sĩ CSGT cũng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch khi tặng khẩu trang và ý thức tham gia an toàn giao thông.

Nhiều người dân đi đường rất bất ngờ khi thấy CSGT lập điểm tặng quà. Họ không khỏi xúc động khi thấy các chiến sĩ CSGT giữa nắng nóng, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn đến từng xe máy, trao từng món quà nhỏ đến tay người dân.

"Chỉ là một chai nước suối nhỏ nhưng những người xa quê như chúng tôi thấy ấm lòng hẳn. Đi đường xa mệt mỏi, được sự chu đáo của các chiến sĩ CSGT thế này thì còn gì bằng", một người dân quê ở huyện Vĩnh Lợi chia sẻ.