Bạn đọc viết:
Xóa hẳn hành vi “chặt chém” du khách
(Dân trí) - Với nhiều du khách, những lời (có lẽ là biện minh) của ông Chủ tịch Sầm Sơn xem ra cũng đã quá muộn. Tuy nhiện, muộn còn hơn không với thực tại "ăn xổi" của những cá nhân làm xấu đi hình ảnh của địa phương vốn là một điếm đến du lịch này…

Thật đáng tiếc là Sầm Sơn là nơi vốn được nhiều người dân phía Bắc quan tâm trong mùa nóng nực hàng năm. Trong khi đó, theo thống kê thì cũng tại châu Á, những nước như Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia… số lượng khách tham quan du lịch hằng năm đã làm tăng giá trị thu nhập của ngành công nghệ không khói này lên tới những con số khổng lồ.
Hơn thế, những du khách nước ngoài họ thường phổ biến kinh nghiệm cho nhau nên đăng kí visa đến nước nào tại châu Á. Đáng tiếc Việt Nam không phải là lời khuyên được truyền miệng của du khách là nơi nên đến, mà lại rơi vào các nước khác kể trên.
Các cụ xưa có câu "tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa". Áp dụng chữ “xa” này, chúng ta không tự mình đồn thổi lên được, mà phải nhờ vào những kênh thông tin "truyền miệng" của du khách.
Người Việt chỉ nên làm tròn trách nhiệm của mình để hình ảnh quê hương, đất nước đẹp lên trong con mắt của những người đã đến tham quan thực tế. Bằng cách: Xóa hẳn hành động chặt chém, ăn xổi, tranh thủ kiếm chác những đồng "bạc ố" như ở Sầm Sơn và những khu vực khác mà báo chí và dư luận vẫn lên án!
Cao Minh