Vụ lương “khủng”: Điểm son và hy vọng hoàn chỉnh "kết có hậu"

(Dân trí) - Không chỉ hoan nghênh, ủng hộ, người dân còn chấm điểm 10, điểm son cho TPHCM sau các động thái mạnh với những sếp nhận lượng “khủng” tại các doanh nghiệp công ích. Đồng thời dư luận cũng bày tỏ hy vọng vào một cái kết thật có hậu, thật thuyết phục...

Làm việc vất vả, nặng nhọc, độc hại nhưng công nhân chỉ được hưởng lương bèo (ảnh: Tùng Nguyên)


Làm việc vất vả, nặng nhọc, độc hại nhưng công nhân chỉ được hưởng lương bèo (ảnh: Tùng Nguyên)
Làm việc vất vả, nặng nhọc, độc hại, thậm chí nguy hiểm nhưng công nhân chỉ được hưởng lương "bèo" (ảnh: Tùng Nguyên)

 

Và con tim đã vui trở lại…

 

Một cuộc chấm điểm, bình chọn có vẻ như sau một thời gian khá dài chờ đợi và hy vọng đã bất ngờ… bùng nổ. Bởi đoạn mở đầu cho cái kết có hậu này tuy có thể còn chưa thật ưng ý với nhiều người nhưng đang dần trở thành hiện thực, khiến cho con tim ai ít nhiều cũng thấy được niềm vui trở lại thay vì bức xúc, dồn nén, thất vọng…

 

 “Good news. Tin hay nhất trong ngày” - Huy Pham: soncom3609@yahoo.com
 

“Điểm son cho Thành ủy TPHCM. Chắc từ nay sẽ không còn ngập lụt nặng như vậy nữa vì không cần trả lương "khủng" cho các sếp. Thành phố chắc sẽ sáng sủa hơn...” - Nguyen Thi: anhcanem@yahoo.com

 

“Điểm 10 cho TPHCM!” - PTN: nghipt_hn@yahoo.com

   

“Lần đầu đọc được tin như thế này mà tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Có vậy mới lấy lại được lòng tin của nhân dân. Lâu lắm rồi mới thấy một tin vui, hy vọng xử lý xong người dân được biết kết quả càng vui hơn nữa” - Trần Đức Hùng: duchungtran1@yahoo.fr

 

“Một quyết định công bằng nhất mà tôi được biết. Hoan hô TPHCM!” - Đức Chính:  Phamchinhthuy@yahoo.com

 

“Đáng hoan nghênh Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thẳng tay phán quyết!” - Bui Bui: Buithinhungntltd@gmail.com

 

“Trên cả tuyệt vời. Hoan nghênh Thành ủy TPHCM!” – Dan ngheo:  kevinduc75@yahoo.com

 

“Hoan hô lãnh đạo TPHCM! Các quyết định điều tra cũng như xử phạt rất chính xác và nhanh chóng” - Nguoi Dan: Joosunkimz@yahoo.com

 

“Hoan hô quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM! Nhưng người dân vẫn đang chờ xem ... giơ cao rồi có... đánh khẽ không???” - Nguyen Thi Nguyet:  vietanh@vietanh.vn

 

“Nếu thực sự TPHCM mà làm đúng như vậy thì thật là…’kinh khủng’! Người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng vì có như vậy xã hội mới tiến tới công bằng, dân chủ và văn minh được. Thật ngưỡng mộ Thành ủy TPHCM!” - Nguyễn Tuấn Kiệt:  anhtuankiet@gmail.com
 

“Qua quyết định của Ban Thường vụ Thành Ủy TPHCM đối với các sai phạm tại các công ty nhà nước này, theo tôi cần phải nhân rộng và kiên quyết xử lý những ‘tảng băng chìm’ đã tồn tại khá lâu trong bộ máy công quyền. Tệ tham nhũng, lạm quyền đã được nêu ra khá nhiều trong dư luận và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng việc xử lý và qui trách nhiệm dường như chưa được quan tâm lắm? Điều này làm mất lòng tin của nhân dân. Vì vậy, rất mong Đảng, Chính phủ và Nhà nước cần tăng cường các biện pháp hữu hiệu và kiên quyết hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lạm quyền ... để tạo được lòng tin trong nhân dân, đúng với tinh thần lời dạy của Bác Hồ: Nói đi đôi với làm" - Lê Minh Vương: leminhvuong010579@yahoo.com.vn

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Để "buồn ơi, chào mi" thành hiện thực

 

Có thể nói vụ lương “khủng” này khi bị phanh phui thật ra cũng chẳng có gì là mới, là lạ hoặc có thể gây bất ngờ, sốc… đối với dư luận nhân dân. Mà cái mới ở đây là sự vào cuộc của các ban ngành chức năng, khác với lệ thường vẫn bị kêu là chậm như rùa, lần này tương đối nhanh với "tốc độ thỏ". Biện pháp xử lý cũng được đưa ra khá sớm, được dư luận chung đánh giá tốt, làm cơ sở cho niềm hy vọng lớn hơn vào đoạn kết thật hoàn chỉnh - không bỏ sót người, lọt tội hoặc chỉ “giơ cao, đánh khẽ”:

 

“Trước đây mình cứ nghĩ các sếp giàu vì ‘lậu’ chứ không vì lương. Các vị này lương ‘khủng’ như thế thử hỏi ‘lậu’ còn nhiều thế nào? Mà còn có các kế toán trưởng cũng lương khủng khiếp lắm, nên cho về luôn một thể ngay đi!” - Cuong:  hungcuongc3@gmail.com

 

“Cũng ‘gỡ’ lại được phần nào niềm tin của người dân qua những vụ việc như thế này. Nhưng xin thưa rằng tôi thấy các vị ấy xem ra vẫn còn có lòng tự trọng hơn khối sếp tham nhũng khác. Đó là những chủ tịch hội đồng thành viên, các tổng giám đốc của các tổng công ty, tập đoàn của nhà nước đang hưởng lương.... thấp tè nhưng họ vẫn giàu ‘khủng’ đó thôi? Các vị ấy vẫn đang tưởng rằng lấy vải thưa che được mắt thánh đó?!” - Bạn đọc: dien197@yahoo.com

 

“Đúng là ‘tham thì thâm’! Nếu điều tra kỹ còn có thể lòi ra nhiều đối tượng tham nhũng nữa” - Thái Thụy Ha: hatthp60@gmail.com

 

“Xin đã làm thì làm đến nơi đến chốn, đừng để người dân như chúng tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác vì những ‘công bộc của dân’ nhưng thực chất  lại… đè đầu cưỡi cổ dân. Đáng buồn thật, nhất là khi những thành viên trên đều là Đảng viên!” – Le Ngoc Hoa: dieubinhi1983@gmail.com

 

Hy vọng đã được nhen nhóm nhưng lo ngại, nghi ngờ… vẫn rất nhiều. Bởi nhắm mắt lại cố tình… mơ những giấc mơ đẹp là chuyện khác, còn cứ mở mắt ra là phải đối diện ngay với thực tế nhiều khi rất phũ phàng, rất khó tìm được điểm tựa cho niềm tin để cùng cất tiếng hát… buồn ơi, chào mi…:

 

“Nếu thanh tra hết được thì chắc… khó tìm được sếp thanh liêm bây giờ lắm. Thử hỏi có được mấy sếp thời nay mà không có nhà lầu, đi xe hơi đẹp…? Thử hỏi lương của họ được bao nhiêu và tiền lấy ở đâu ra mà có được những thứ đó??? Biết rồi, khổ lắm…!!!” - Tuan: vutuan172@gmail.com

 

Kiều Anh