Thư ngỏ gửi tân Bộ trưởng Bộ Y tế!

Xin lỗi ông Bộ trưởng, tôi phải nói lên cảm nghĩ thật của lòng mình là hết sức bất bình về cung cách phục vụ bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện công lập của nước ta. Nơi mà như Bác Hồ đã từng nói là nơi làm việc của những “mẹ hiền”.

>> Chuyến “vi hành” đầu tiên của tân Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Tôi cũng như nhiều người dân khác mà chắc chắn cả những người dân quê ông không ít lần phải đến bệnh viện và cứ mỗi lần lại phải chứng kiến những cảnh buồn: sự lạnh lùng, cách làm ăn tắc trách, tệ nạn làm tiền và nhận phong bì lót tay thì hầu như diễn ra ở mọi bệnh viện!

 

Tôi nghĩ rằng ngành y tế đã tổ chức phong trào này, phong trào nọ, rồi các cơ quan thông tin đại chúng hô hào đề cao Y đức của người Thầy thuốc nhưng thực tế thì chưa bao giờ tôi thấy điều đó khi vào bệnh viện, có chăng chỉ thấy những khẩu hiệu ở trên tường của bệnh viện mà thôi.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Tôi biết chắc các quan chức ngành y tế và Chính phủ có lẽ cũng biết điều này, nhưng  sao không có biện pháp quyết liệt và đồng bộ để khắc phục bằng được tình trạng “xuống cấp” đó của bệnh viện để nhân dân chúng tôi được nhờ mỗi khi chẳng may đau ốm phải vào bệnh viện?

 

Ông Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu kính mến! Tôi nghe đâu ông cũng từng vào sinh ra tử  ở chiến trường để góp phần giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Vậy bây giờ ông đang ở vị trí đứng đầu Bộ Y tế liệu ông có thể làm cho dân ta hết cơ cực mỗi khi phải vào bệnh viện hay không?

 

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: Độc lập mà nhân dân không được ấm no hạnh phúc phỏng độc lập có nghĩa gì? (tôi hiểu từ hạnh phúc mà Bác dùng ở nghĩa rộng). Còn ông muốn chứng cứ ư? Xin mời ông thử cải trang làm người đi khám bệnh và làm cuộc “vi hành” giống như các Vua hiền đời xưa mà đến các bệnh viện để xem tận mắt những điều mà tôi và nhiều người dân khác đã rất chân thành nói thật cùng ông.

 

Biết rằng Bộ trưởng thì rất bận, không cần phải đi xa, có thể đến những bệnh viện ở ngay Hà Nội như Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương...

 

Rất mong toà soạn báo Điện tử Dân trí gửi giúp tôi bức thư này lên ông Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu. Xin chân thành cảm ơn!

 

Đặng Trần Chiến

(dangtranchien@yahoo.com)

 

LTS Dân trí: Từ khi Diễn đàn Dân trí ra mắt bạn đọc, rất nhiều ý kiến gửi đến phản ảnh về những nỗi niềm bức xúc của người dân mỗi khi chẳng may ôm đau phải đến bệnh viện. Tình trạng làm việc tắc trách, hạch sách bệnh nhân, nạn “hối lộ ngầm” diễn ra khá phổ biến, từ việc nhận phong bì một, vài trăm đến nhiều triệu đồng nếu phải lên bàn mổ… Không ít trường hợp không được chữa trị kịp thời, bệnh tình bị nặng lên hoặc chết oan vì không có tiền đút lót hoặc đút lót không đúng người, đúng chỗ!

 

Trước thực trạng bức xúc đang diễn ra ở hầu hết các bệnh viện, nhân dân  trông cậy rất nhiều vào vị tân Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, mong ông quan tâm đến thực trạng đó, kịp thời đề xuất với Chính phủ những biện pháp quyết liệt và đồng bộ, trong đó có biện pháp trả lương thích đáng cho người Thầy thuốc, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân, thực hiện đúng lời thề danh dự của người Thầy Thuốc (lời thề Hyppocrates).