Nhức nhối nạn karaoke di động tra tấn người dân từ thành thị tới nông thônĐã có không ít cuộc cãi cọ, ẩu đả, thậm chí nhiều vụ đâm chết người vì “tra tấn” nhau bằng loa kẹo kéo diễn ra.
Có nên duy trì chuyện tặng quà đại hội?Việc chi hàng tỷ đồng để tặng quà đại biểu dự đại hội Đảng bộ là sự lãng phí khi nền kinh tế đang khó khăn, dịch COVID-19 hoành hành, người dân còn vất vả mưu sinh.
Đại diện cho dân, không thể một khuôn mặt với hai con ngườiNgười dân không chỉ kinh ngạc về "tiền tấn" phải có để nhập quốc tịch Síp, mà họ thất vọng và bức xúc vì về mặt tư cách của một Đại biểu Quốc hội tại cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.
Cụng ly qua vách ngănRồi sau đại dịch này, sẽ còn những mối đe dọa nào tiếp theo, khi loài người có vẻ như đã “đạt đỉnh” về mọi thứ, đến lúc phải trải qua những khúc quanh định mệnh?
Cô Năng xây cả trăm căn nhà để bán mà chính quyền không biếtCả khu sinh thái nghỉ dưỡng treo bảng to vật vã, nhà xây dãy dọc dãy ngang, bán mỗi căn vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Vậy mà hỏi chính quyền trả lời không biết. Lạ chưa?
Chết & sốngTa vẫn quen nói rằng đó là chết khi đang sống. Muốn chết cũng chẳng chết được. Như một sự liên tưởng về không ít quan chức bây giờ, đã nằm trong trại, hay trước giờ được gọi tên…
Cô Năng nhập hồn, cô Hòa đúc vàng giả và sự u mêPháp luật nghiêm trị bọn lưu manh lừa đảo bằng các chiêu trò tâm linh, nhưng sẽ không ai bảo vệ được những người mê tín dị đoan, u mê, ám chướng.
Hành động của CSGT thiếu chuẩn mực nhưng khống chế tội phạm là cần thiếtHành động đánh mắng người vi phạm của chiến sĩ CSGT ở Quảng Ninh thiếu chuẩn mực, nhưng bênh vực tài xế chính là dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật.
Từ chiếc bao cao su cho dân đến tấm phiếu đi chợ theo ngày chẵn/lẻBao cao su (BCS), một phương tiện tránh thai phổ thông, không có gì là dung tục hết. Và việc Quảng Nam xin hỗ trợ, vì lo dân có thai ngoài ý muốn, thật ra, còn hơn cả chữ lo.
Không phải đâu cũng có những con thú để mà xin trợ giúp!“Nhân viên có thể giảm lương chứ không thể giảm khẩu phần ăn của động vật”. Bạn nghĩ sao về việc Thảo Cầm Viên phải giảm lương của người để có tiền ăn cho thú?
Sản xuất tiến sĩ dỏm nhiều như"lò ấp" trứngTừ ngày 1.1.2015 đến 31.12.2015, chỉ riêng Học Viện Khoa học Xã hội đã cho “ra lò” 165 tiến sĩ. Nếu chỉ tính ngày làm việc, năng suất năm 2015 là 01 ngày 03 giờ 55 phút cho ra lò 1 tiến sĩ.
15 biệt thự vượt tầng gợi nhớ cái chòi bị xử phạt 55 triệu đồng15 căn biệt thự khủng xây sai phép không ai phát hiện xử lý kịp thời, gợi nhớ đến câu chuyện cái chòi dựng tạm bị chính quyền xử phạt 55 triệu đồng vì xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch.
"Ông" phường và tờ A4 cấm quánBất ổn, ở chỗ một văn bản cầm đèn chạy trước ôtô vi phạm nghiêm trọng tình tự thẩm quyền như thế vẫn được dễ dàng ban hành.
Bỏ tập quán thăm bệnh tại bệnh viện để phòng lây nhiễmNhiều người rất bận rộn, cũng không muốn đến bệnh viện, nhưng phải đi thăm vì e ngại nếu không đi thăm thì không thể hiện tình cảm. Hóa ra, cả hai bên đều khổ.
Hàng loạt quan chức "chúa Chổm" bị kỷ luật: Nhưng rồi thì sao!Bản chất câu chuyện “chi tiêu vô tội vạ” ở Yên Định (Thanh Hóa), là không một người dân đóng thuế nào biết, dù đó là chi tiêu từ thuế của dân; cho tới khi “con nợ” vác sổ gõ cửa công đường.
Đà Nẵng những ngày "phong tỏa": Thứ gì đáng sợ hơn Covid-19?Định kiến, sự chủ quan, nỗi sợ hãi, tâm lý hoang mang hay những mưu cầu trục lợi cá nhân... khiến cuộc chiến chống Covid-19 trở nên cực kỳ gian nan.
Tầm nhìn... uống thì khỏi ăn!Chúng ta đã không có một tầm nhìn, ứng xử với vấn nạn thiếu nước ngọt của khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đúng với thực tế, nhu cầu, khoa học.
Có hai nhóm đối tượng đang tiếp tay cho "giặc" COVID-19Trong trận chiến với đại dịch COVID-19 hiện nay, có hai loại nhóm đối tượng đang tiếp tay cho "giặc": Một là đưa người nhập cảnh trái phép, hai là trốn hoặc không chấp hành nghiêm chỉnh việc cách ly.
Con đồng chí nào không quan trọng, có tài hay không mà thôiCon đồng chí nào không quan trọng, có tài hay không mà thôi. Bất tài mà chức cao thì mới là họa cho người được cất nhắc, bổ nhiệm.
Chủ quan là sẽ phải trả giá đắt vì SARS-CoV-2Đã xuất hiện thái độ chủ quan trước đại dịch COVID-19, hình như trong đầu của nhiều người, đã không còn đọng lại cái tên SARS-CoV-2.