Cô Năng xây cả trăm căn nhà để bán mà chính quyền không biết

Cả khu sinh thái nghỉ dưỡng treo bảng to vật vã, nhà xây dãy dọc dãy ngang, bán mỗi căn vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Vậy mà hỏi chính quyền trả lời không biết. Lạ chưa?

Cô Năng xây cả trăm căn nhà để bán mà chính quyền không biết - 1
"Khu nghỉ dưỡng sinh thái" Quyết Thắng được bà Lan xây lên để bán cho các tín đồ của mình. Ảnh: L.N

Cả khu sinh thái nghỉ dưỡng treo bảng to vật vã, nhà xây dãy dọc dãy ngang, bán mỗi căn vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Vậy mà hỏi chính quyền trả lời không biết. Lạ chưa? Lãnh đạo xã Quyết Thắng đi đâu, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đi đâu? Tỉnh thì quá xa.

Báo Lao Động ngày 13.8 đăng bài: "Xây "khu nghỉ dưỡng" để truyền bá mê tín rồi bán chui cho cả trăm "tín đồ", phản ánh vụ việc lợi dụng thói mê tín dị đoan, nhân danh chuyện tâm linh để trục lợi. Người bày ra trò nhập hồn, giải hạn là bà Dương Thị Lan, sinh năm 1964, còn gọi là cô Năng.

Nhưng không chỉ thế, trục lợi ở đây còn là xây nhà trái phép trên đất vườn rồi bán cho người nhẹ dạ cả tin. Họ mua nhà vì muốn đến khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng để theo cô Năng.

Ông Trần Trọng Đạt - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) cho phóng viên Lao Động biết, đất ở khu vực "khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" là dạng đất vườn, và không hề có dự án nào được đăng ký triển khai.

Vậy mà nhà dọc nhà ngang mọc lên, xây cất nhà ầm ầm, đâu phải cây kim sợi chỉ. Ở đâu cũng thế thôi, chỉ cần cất cái chuồng lợn là có người đến hỏi, nói chi là cả trăm căn nhà. Các khu nhà xây hai tầng, kéo dài như doanh trại.

Xây cất như vậy, nhưng không biết, không nghe, không thấy thì cán bộ chính quyền ở đây làm gì?

Và không chỉ xây, họ còn bán mua nhà cửa nữa. Nhiều người mua nhà đã kể chuyện với phóng viên báo Lao Động, và chính cô Năng tiết lộ: "Nếu mua tầm 500 - 600 triệu trở lên thì cố mua mấy nhà chỗ ngoài cổng vào. Trả góp cũng được, cứ đặt cọc xong rồi trả dần. Bây giờ vào cứ trước mắt đặt cho tôi 100 - 200 triệu…".

Chuyện mua bán đã xảy ra, nhà bán có người đến ở, tạo thành cả khu dân cư. Vậy mà chính quyền cũng không biết.

Ông Trần Trọng Đạt nói "chưa nhận được phản ánh về vấn đề này". Ông Đinh Công Ích - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên thì bảo rằng "chưa nhận được báo cáo".

Chưa nhận được phản ánh là sao? Chưa nhận được báo cáo là sao? Chính quý vị phải là người đi thực tế, nắm thông tin, chính quý vị là người có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan, các cấp để xử lý.

Có hai hoạt động có dấu hiệu sai phạm rõ ràng tại khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Tâm, đó là mê tín dị đoan và xây dựng, mua bán bất động sản trái phép.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên vừa thông tin: các cơ quan chức năng gồm Phòng Tài nguyên Môi trường và chính quyền xã Quyết Thắng sẽ tiến hành kiểm tra khu vực có gắn biển "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" tại xã Quyết Thắng.

Kiểm tra thì phải công khai kết luận cho dân biết.