Xăng tăng giá, máy bán rối chữ

Nhiều người dân TPHCM “mừng hụt” khi thấy đơn giá xăng trên cột bơm là 1.000 đồng/lít. Ngay khi giá xăng tăng lên, hầu như các máy bán xăng tự động tại TPHCM đều lâm vào tình trạng “mát dây”.

Từ lúc 18h, nhiều người đến đổ xăng tại cửa hàng không ngừng thắc mắc trước con số 0000 hoặc 9999 đồng niêm yết trên các cây xăng điện tử.

 

Anh Bùi Quang Nhiều, nhân viên Cửa hàng Xăng dầu 1 (Hai Bà Trưng, Q.1) cho biết, có khách không biết xăng vừa tăng giá càu nhàu: Sao giá đề 1.000 đồng/lít mà khi tính tiền lại là 10.000 đồng/lít? Người biết xăng đã tăng giá thì vẫn chỉ vào máy và phán: “ Máy chỉ rõ ràng 1.000 đồng/lít kìa?”. Anh Nhiều cho biết, 6 máy bán xăng tự động tại cửa hàng đều lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như trên.

 

Theo quan sát của phóng viên, tại nhiều cửa hàng, đơn giá của xăng A92 hiện trên bảng điện tử đều không chính xác. Có máy hiện rõ xăng A92 giá: 0000 đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thơm, nhân viên cửa hàng xăng dầu số 3 (178/9M Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh) phàn nàn: “Chúng tôi đã gọi điện cho kỹ thuật xuống sửa rồi, nhưng chờ mãi từ chiều đến giờ vẫn chưa có ai xuống xem xét. Tôi không biết nhiều về máy móc nên khách hàng có thắc mắc cứ "đổ" bừa tại máy cho xong”.

 

 

Xăng tăng giá, máy bán rối chữ  - 1
 

Bất đắc dĩ, nhân viên
phải chỉnh giá xăng thành
9.999 đồng/lít!

Ở cửa hàng xăng dầu số 4 (167 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh), các máy bán xăng tự động cũng trương đơn giá "kỳ cục" tương tự. Để đối phó, các nhân viên ở đây đã điều chỉnh giá xăng dầu A92 lên 9.999 đồng/lít. Anh Quang giải thích: Dùng remote chỉnh nhiều lần rồi nhưng máy không hiện lên con số 10.000 như mong muốn. Kẹt quá phải bấm: 9.999 đồng cho dễ tính. Vì thực tế khách hàng thường trả tiền chẵn 10.000 đồng/lít. Giả sử khách có đòi thối lại cửa hàng cũng không đào đâu ra tiền mệnh giá 100 đồng.

 

Hầu hết, các cửa hàng xăng dầu tại TPHCM đều sử dụng máy bán xăng tự động hiệu TASUNO (Nhật), SAMCO (Việt Nam) nhưng đều được lập trình phần đơn giá chỉ hiển thị được 4 chữ số (đến hàng ngàn). Đến 21h30 ngày 17/8, nhiều máy bán xăng dầu điện tử vẫn chưa khắc phục được tình trạng “rối chữ” trên.

 

Có lẽ những người chế tạo máy cũng không thể ngờ giá xăng lại tăng “chóng mặt” đến như vậy! Và giờ thì ai còn dám quả quyết: "Chính xác như máy"?

 

Theo Vietnamnet

Dòng sự kiện: Xăng tăng giá