1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Trắng đêm cùng đội khoan hầm thủy điện sập cứu 12 công nhân

(Dân trí) - Tiếp cận được hiện trường nơi các công nhân đang khoan hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo (thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương), PV Dân trí ghi lại một đêm trắng đào hầm để tiếp cận, ứng cứu 12 đồng nghiệp sớm nhất có thể.

Hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo lúc 20h ngày 17/12.
Hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo lúc 20h ngày 17/12.

Hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo lúc 20h ngày 17/12.
Khơi dòng chảy để nước bên trong khu hầm sập có thể chảy ra. Được biết lúc 19h ngày 17/12, mực nước trong hiện trường các công nhân bị nạn là hơn 1m.

Hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo lúc 20h ngày 17/12.
Công nhân Chi Nhánh công ty Sông Đà thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà đang khoan mũi khoan thứ 2 để hút nước ra ngoài.

Hầm thủy điện Đa Dâng - Đa Chomo lúc 20h ngày 17/12.
Khoảng 19h30 mũi khoan thứ 2 được thông. Việc khoan đang thực hiện hết sức khẩn trương, mục tiêu trước khi trời sáng sẽ thông được thêm 2 ống mới để hút nước, nâng số ống được khoan vào bên trong là 3 ống.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực làm việc hết công suất.
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực làm việc hết công suất.

Các công nhân tiên phong đảm nhận xuyên các mũi khoan để cứu các nạn nhân.
Các công nhân tiên phong đảm nhận xuyên các mũi khoan để cứu các nạn nhân.
Các công nhân tiên phong đảm nhận xuyên các mũi khoan để cứu các nạn nhân.

Các công nhân tiên phong đảm nhận xuyên các mũi khoan để cứu các nạn nhân.
Ở vị trí khoan này khi đồng hồ nhích dần về nửa đêm 17/12, được xác định còn cách các nạn nhân 25m.

 Các công nhân mệt lả sau nhiều giờ làm việc với cường độ cao và rất gấp gáp.
 Các công nhân mệt lả sau nhiều giờ làm việc với cường độ cao và rất gấp gáp.

 Bữa cơm vội giữa lúc nước sôi lửa bỏng
 Bữa cơm vội giữa lúc nước sôi lửa bỏng.

Viết Hảo - Ngọc Hà