Những gì đẹp đẽ nhất của lòng dân...

(Dân trí) - Đại tướng sẽ ngậm cười nơi chín suối, khi chính ông, lại một lần nữa chứng minh: tinh thần dân tộc bất diệt luôn ấm áp trong chính mỗi người con nước Việt.


Người dân cả nước, không cần ai kêu gọi, họ thể hiện lòng tôn kính với Đại tướng theo cách của riêng mình. Nhân dân đã tổ chức “Quốc tang” cho ông ngay từ tối ngày 4/10 và cứ trắng đêm như thế suốt từ hôm đó đến nay. Giới trẻ tưởng nhớ ông theo một cách khác: Tràn ngập những hình ảnh, những dòng vĩnh biệt, những lời tiếc thương trên mạng xã hội. 

Đêm qua 8/10, đêm thứ 4 cả nước cảm nhận nỗi buồn chia ly một trong những người anh hùng lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau gần nửa thế kỷ, đất mẹ mới thêm một lần chứng kiến những giọt nước mắt dân tộc, sự ấm áp của tình người, tình đoàn kết.

Đại tướng sẽ ngậm cười nơi chín suối, khi chính ông, lại một lần nữa chứng minh một điều: tinh thần dân tộc bất diệt luôn ấm áp trong tim mỗi người con nước Việt. Chúng ta đang chứng kiến những gì đẹp đẽ nhất của lòng dân.

Trọng Trinh - Xuân Ngọc